'Bảo mẫu' của voi và hà mã

Lê Khánh 23/07/2023 06:42

Đều đặn 3 lần một ngày, anh Nguyễn Hoàng Hải, nhân viên tổ chăn nuôi voi, hà mã (Xí nghiệp Chăn nuôi và Phát triển động vật số 1, vườn thú Hà Nội) lại kéo chiếc xe chở thức ăn đến khu vực sinh sống của voi và hà mã.

Gắn bó với vườn thú hơn 20 năm, anh Hải có hơn 10 năm bên cạnh những chú voi, hà mã. Theo anh Hải, căng thẳng, tập trung, lo lắng, sợ hãi và hạnh phúc… là những cảm xúc chỉ những người chăm sóc động vật to lớn như voi, hà mã mới hiểu. Đứng từ xa quan sát, có thể thấy bầy thú hiền lành, thân thiện nhưng thực tế, các nhân viên chăm sóc trực tiếp đã trải qua nhiều cảnh "thót tim". Bởi họ phải đối mặt với những nguy hiểm khi bị voi quật ngã, đá văng ra xa không phải chuyện hiếm gặp. Với nghề nguy hiểm này, anh Hải và đồng nghiệp đôi lúc muốn từ bỏ. "Nhưng khi nhìn những chú voi, hà mã khỏe mạnh, vui đùa, chúng tôi đều thấy hạnh phúc", anh Hải chia sẻ.

Mỗi ngày hà mã tiêu thụ khoảng 70kg cỏ tươi, rau, củ, quả, cơm nắm.
Hà mã thường thích lặn ngụp dưới nước.
Chỉ cần dùng thanh sắt gõ vào cửa chuồng là những chú hà mã sẽ ngay lập tức đi lên bờ để ăn.
Một ngày 3 lần, anh Hải cùng với những viên trong tổ chăn nuôi thú thay phiên nhau cho voi, hà mã ăn.
Khi cho voi ăn các “bảo mẫu” phải thăm dò cảm xúc của con voi để biết cách chăm sóc.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Bảo mẫu' của voi và hà mã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO