Bất chợt…

LÊ HUY QUANG 31/01/2022 17:18

Bài thơ "Bất chợt" của nhà thơ Lê Huy Quang trên Tinh hoa Việt xuân Nhâm Dần, 2022.

"Đào Nhật Tân nồng nàn sắc thắm"

“Đừng tuyệt vọng em ơi

Em ơi đừng tuyệt vọng…”.

Bất chợt âm vang bài hát Trịnh Công Sơn

giữa mùa đại dịch toàn cầu…

Nhưng nỗi u hoài rồi sẽ qua mau

khi mỗi người cùng sẻ chia

nước mắt nụ cười

không biên giới

anh và em lên bãi đá sông Hồng

ngắm nhìn đào Nhật Tân nồng nàn sắc thắm…

“Đừng tuyệt vọng… em ơi… đừng tuyệt vọng”

Bất chợt nàng xuân đã nghiêng cánh bay về…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất chợt…