Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Bầu Đức: Bảo thủ hay kiên nhẫn?

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Bầu Đức: Bảo thủ hay kiên nhẫn?

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Đội nào vô địch V-League 2015 có lẽ không được quan tâm bằng hành trình của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở mùa giải năm nay. Đó là một hành trình khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực, còn giới chuyên môn và người hâm mộ có những ý kiến trái chiều.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức

Được kỳ vọng lớn, nhưng HAGL chủ yếu chỉ để lại hình ảnh bởi những cơn sốt vé, thay vì chuyên môn hay. Thậm chí lối chơi đẹp mắt của U19 việt Nam cũng không được tái hiện, bởi sân chơi V-League là rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, giờ thì HAGL đang trở nên lạc lõng, thậm chí đáng thương, khi liên tục thua, trở thành một ngân hàng điểm.

Không ít người hâm mộ đặt dấu hỏi liệu những cầu thủ U19 có thể thích nghi được với môi trường khắc nghiệt ở V-League ngay từ khi giải đấu khởi tranh. Và, thực tế đã cho thấy những lo lắng ấy là hoàn toàn có cơ sở.

Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh luôn được các “đàn anh” chăm sóc kỹ, thậm chí bị chơi xấu. Chuyện “trâu buộc ghét trâu ăn” vốn không có gì lạ ở bóng đá Việt Nam.

Hầu hết các cầu thủ U19 HAGL đều có thể hình mỏng cơm và tất nhiên thể lực cũng là một điểm hạn chế lớn. Với vai trò một Phó Chủ tịch VFF, bầu Đức sẽ chỉ đạo các trọng tài phải làm thật nghiêm với lối chơi bạo lực. Nhưng ngay cả xử phạt nặng cầu thủ đá rắn, thì U19 HAGL cũng không được bảo vệ một cách an toàn ở môi trường còn thiếu chuyên nghiệp như V-League. Quan trọng hơn, sự tiến bộ của đội bóng này rất chậm. Họ thích nghi theo kiểu bị chín ép.

HAGL cứ xuống dốc bởi nhiều nguyên nhân và họ chưa thể cải thiện được tình hình. Trong trường hợp xấu nhất, đội bóng này hoàn toàn có thể bị xuống hạng, nếu như ở lượt về tiếp tục thi đấu bế tắc, không có hồn và bị các đối thủ “đánh hội đồng”.

Việc HAGL gặp vô vàn khó khăn, cũng bởi quyết định tự tin sử dụng hầu hết cầu thủ trẻ ở sân chơi V-League của bầu Đức.

Bầu Đức cũng đã bị cho là bảo thủ khi kiên quyết không mua ngoại ngoại binh giỏi và đặc biệt là việc tin dùng HLV Graechen-một người chỉ làm tốt vai trò của một ông thầy, hơn là một chiến lược gia đầy mưu mẹo.

“Tôi mới ký hợp đồng với HLV Graechen thêm 10 năm nữa. Và tôi khẳng định rằng chúng tôi không có thói quen thay tướng trong thời điểm khó khăn như thế này. Quan điểm của tôi, nếu đội bóng khó khăn thì tất cả sẽ ngồi lại để tháo gỡ chứ không thể làm lung bung xung ra được, điều đó sẽ làm mọi chuyện rối hơn mà thôi”, bầu Đức khẳng định.
Không tìm được một HLV có đủ trình độ để dẫn dắt đội bóng thiếu kinh nghiệm như HAGL, ông bầu phố Núi đang phải chứng kiến đứa con ruột của mình thi đấu bết bát ở sân chơi V-League và đối mặt với nguy cơ lớn xuống hạng.
Vấn đề của HAGL hiện nay còn là khả năng tranh chấp, áp đặt, sự đa dạng trong lối chơi, các phương án khác nhau khi bị đối phương bắt bài... Và ngay cả niềm hy vọng lớn nhất là Công Phượng, bên cạnh những phẩm chất cần phát huy, cũng nên bỏ bớt những sự lam dụng thường thấy như quả đá panelka đã trở nên không còn đẹp mắt và lúc nào cũng ghi bàn.

HAGL không phải thay đổi và cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều, mà chỉ có thể là nhanh chóng bổ sung những kỹ năng còn thiếu, tiến tới hoàn thiện hơn cho đội bóng và cho từng cá nhân cầu thủ.

Nhưng một câu hỏi mà ai cũng đặt ra bấy lâu nay, là bầu Đức sẽ kiên nhẫn đến bao giờ?

Phải xuống hạng với HAGL thực sự là một kết quả quá bi đát, dù bầu Đức nhiều lần tuyên bố có chơi ở hạng Nhất cũng chẳng sao. Nói gì thì nói, hình ảnh của HAGL, những quyền lợi, thương hiệu doanh nghiệp, sẽ bị mất đi rất nhiều nếu như bầu Đức không có đội bóng chơi ở sân chơi cao nhất là V-League. Đau hơn nữa, lứa “gà nòi” do chính tay bầu Đức bỏ tiền đào tạo gần chục năm qua, từng được kỳ vọng sẽ bán cho các giải đấu lớn ở châu Âu, lại không trụ lại được ở sân chơi quốc nội, thì cũng không hay cho lắm.

Bầu Đức đã cho thấy sự lựa chọn mạo hiểm của mình từ đầu mùa giải, chấp nhận thất bại để chắc chắn có được thành công ở vài ba mùa giải tới, không chỉ ở giải nội mà hướng tới đích cao hơn, xa hơn.

Nếu đúng là bầu Đức đã lựa chọn như vậy, thì cũng đáng trân trọng lắm. Đó thực sự là bản lĩnh của sự lựa chọn có tính toán dài hơi, vốn là điều ít thấy ở các đội bóng doanh nghiệp vốn hay ăn xổi.

An Chi