Văn hóa

Bầy chim trên mặt gốm

Nguyễn Văn Học 18/02/2024 07:46

Ta ngồi đây trò chuyện hoa văn/ Đám mây cưới một chân trời khác/ Ai vẽ mà bầy chim yêu quá/ Đậu giữa tán xanh yên lành…

Tiếng gì như lá vẫy

Là cánh bầy chim khát bay

Thả tiếng hót lên mặt bình

Ta một mình ngồi ngắm cỏ cây

Ta ngồi đây trò chuyện hoa văn

Đám mây cưới một chân trời khác

Ai vẽ mà bầy chim yêu quá

Đậu giữa tán xanh yên lành

Người cắm hoa cho năm nảo năm nào

Tỏa xuống mùa xuân thơm xa lắc

Ta suýt thành chiếc bình men rạn

Nhận về đầy thương nhớ thuở bên em.

80-81.jpg
Tranh: Đào Hải Phong
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bầy chim trên mặt gốm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO