Bị đánh bom liên tiếp, Thổ Nhĩ Kỳ thề trả đũa
Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu liên tiếp 2 vụ đánh bom nghiêm trọng chỉ trong vòng 2 ngày qua, khiến cho nước này đặt trong tình trạng báo động cao và cùng lúc đưa ra một đòn đáp trả vào lực lượng người Kurd đang góp phần chống lại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ khám nghiệm
hiện trường vụ đnáh bom đẫm máu tối 17/2. (Nguồn: EPA).
Vào sáng 18/2, một trái bom đã được kích nổ từ xa ngay lúc một xe quân đội đang đi ngang qua trên con đường nối Diyarbakir với quận Lice, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Phía quân đội nước này cho hay, 6 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng sau vụ việc. Sự việc tiếp nối vụ đánh bom nghiêm trọng xảy ra tối 17/2 tại thủ đô Ankara của nước này, khiến 28 người thiệt mạng cùng 61 người khác bị thương.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày hôm qua (18/2) đã tuyên bố rằng vụ đánh bom nghiêm trọng hôm 17/2 được gây ra bởi một công dân Syria có liên hệ với Đơn vị Phòng vệ Nhân dân người Kurd ở Syria (YPG). Ông thêm rằng, đảng Lao động người Kurd (PKK) cũng tham gia vào vụ tấn công trên.
“Chúng tôi đã thu thập tin tình báo suốt đêm” - ông Davutoglu nói trước báo giới ở Ankara - “Những kẻ đánh bom đã được nhận diện. Vụ tấn công được thực hiện bởi thành viên của YPG có tên Salih Necar, đến từ Syria. 9 người khác có liên quan đã bị bắt giữ”.
Thủ tướng Davutoglu còn nói rằng thông tin trên sẽ được chuyển cho mọi quốc gia, và nhất là 5 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ. Động thái này một lần nữa cho thấy rõ sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đối với việc YPG được phép tham dự vào các vòng đàm phán hòa bình mà LHQ tổ chức ở Geneva.
“Chứng cứ cho thấy YPG là một tổ chức khủng bố sẽ được chuyển đến mọi quốc gia… Cũng giống như việc chúng tôi không thể ngồi thảo luận với IS hay al-Qaeda, chúng tôi cũng không thể ngồi cùng với YPG được” - ông Davutoglu tuyên bố.
Người đứng đầu Liên minh người Kurd ở Syria (YPD) Saleh Muslim, chủ quản lực lượng YPG, cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên: “Chúng tôi chưa từng biết người có tên Salih Necar này. Những lời cáo buộc đó rõ ràng là âm mưu của Thổ Nhĩ Kỳ để can thiệp vào Syria”.
Được biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức pháo kích suốt 5 ngày qua nhằm vào nhiều địa điểm có chiến binh người Kurd trên lãnh thổ Syria, bất chấp nhiều lời kêu gọi ngừng bắn nhằm vào lực lượng YPG ở Syria từ cả phía Nga và đồng minh Mỹ. Thủ tướng Davutoglu thậm chí còn cho hay quân đội nước này đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu PKK ở miền Bắc Iraq.
Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan còn tuyên bố sẽ có hành động trả đũa vụ đánh bom ở Ankara: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ngần ngại sử dụng quyền tự vệ của mình vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào hay dịp nào”.
Các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra đã khiến ông Davutoglu phải hủy bỏ chuyến công du đã được lên kế hoạch trước đến Brussels hôm 18/2 để thảo luận về khủng hoảng di cư châu Âu. Ông Erdogan cũng phải hủy chuyến công du tới Azerbaijan.
Trước đó, tối 17/2, một chiếc xe chở bom đã phát nổ khi một đoàn xe buýt quân đội chở hàng chục binh sỹ dừng chờ đèn đỏ ở trung tâm thủ đô Ankara, gây nên tình trạng hỗn loạn. Vụ nổ xảy ra ngay sát trụ sở quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và tòa nhà Quốc hội đã sinh ra một cột khói lớn bốc lên có thể được nhìn thấy trên toàn thành phố.
Ankara đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ tháng 10 năm ngoái, khi 103 người bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát nghiêm trọng được xem là đẫm máu nhất trong lịch sử nước này. Tháng trước, 11 người thiệt mạng cũng trong một vụ đánh bom tự sát khác tại trung tâm du lịch của thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul.
Các vụ tấn công trên được cho là do phiến quân IS thực hiện.
Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang phát động một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào PKK, lực lượng mà họ cáo buộc là liên tiếp tổ chức tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của họ ở khu vực Đông Nam nước này.