Bị dồn đến chân tường, IS tung đòn thù
Hàng nghìn thường dân đã bị mắc kẹt xung quanh khu vực thành trì của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà lực lượng liên minh Mỹ dẫn đầu đang bao vây, trong khi tổ chức phiến quân này tiếp tục thực hiện hàng loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ phủ Damascus.

Lực lượng SDF tại khu vực lân cận thị trấn Manbij. (Nguồn: CNA).
Hôm cuối tuần qua, IS phản kháng quyết liệt bằng các vụ đánh bom đẫm máu dù đang bị thất thế chưa từng thấy trên các mặt trận kể từ khi chúng tuyên bố thành lập “nhà nước kiểu Caliphate” ở Syria và Iraq hồi năm 2014 đến nay. Lực lượng dân chủ Syria (SDF), được các cuộc không kích của Mỹ hỗ trợ, đã bao vây thị trấn Manbij, cắt tuyến đường cung ứng chính của tổ chức này nối từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Raqqa - được coi là “thủ phủ” của IS ở Syria.
“Hàng nghìn thường dân vẫn bị mắc kẹt, họ không thể rời khỏi đó khi mọi tuyến đường ra khỏi thị trấn đã bị cắt đứt” - Rami Abdel Rahman, người đứng đầu tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, cho hay.
Ông cho hay có ít nhất 193 chiến binh IS, 22 binh sỹ SDF cùng 37 thường dẫn đã thiệt mạng kể từ khi khối liên minh chống khủng bố mà Mỹ dẫn đầu tổ chức chiến dịch tấn công vào thị trấn Manji hôm 31/5.
“Các hiệu bánh trong thị trấn này đã không mở cửa kể từ hôm thứ Sáu và thực phẩm ngày càng trở nên khan hiếm” - ông Rahman nói.
Trước đó, hồi tuần trước, hàng nghìn người dân đã bỏ chạy khỏi Manbij - thị trấn từng là nhà của 120.000 người, phần lớn là người Ả rập. Bên ngoài thị trấn này là các khu vực mà liên minh người Kurd đã chiếm lại từ tay IS, và người dân nơi đây đều bày tỏ sự vui mừng.
“Chúng tôi rất vui và hy vọng rằng Manbiji sẽ sớm được giải phóng, bởi chúng tôi còn có thân nhân ở đó” - Hãng tin AFP dẫn lời ông Munzer Saleh ở làng Jebb Hassan Agha, cho hay - “Làng chúng tôi từng nổi tiếng với nghề buôn thuốc lá, nên IS luôn theo dõi chúng tôi”.
Người dân nơi đây cho hay ngôi làng của họ đã cạn kiệt bánh mì và nước uống, nhiều người phải ra đường để xin ăn mỗi ngày. Ngoài ra, tổ chức Chữ thập Đỏ ở Syria còn cho hay họ đã chữa trị cho rất nhiều người dân bị thương do mìn mà tổ chức IS cài đặt khắp nơi trong lúc tháo chạy.
Ở phía Nam thị trấn Manbij, lực lượng quân đội chính phủ Syria được hỗ trợ bởi các cuộc không kích do Nga tổ chức, cũng khép chặt vòng vây tại một sân bay quân sự.
Đòn thù của IS
Dù đang bị thất thế trên nhiều mặt trận, nhưng IS vẫn liên tiếp tung ra các đòn đáp trả bằng việc tổ chức các cuộc tấn công khủng bố. Hôm thứ Bảy tuần trước, những kẻ đánh bom của tổ chức này đã nhằm vào một nhà thờ của người Hồi giáo dòng Shi’ite, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 13 thường dân.
Hãng thống tấn nhà nước SANA cho hay, có 2 kẻ đánh bom, một kẻ trong xe hơi, đã tấn công nhà thờ Sayyida Zeinab. Trong khi phía IS tuyên bố rằng chúng đã cử 3 kẻ đánh bom thực hiện vụ tấn công trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã lên án các vụ đánh bom này: “Hành động khủng bố này một lần nữa cho thấy sự phi nhân tính và dã man của IS”.
Được biết ngôi đền thiêng liêng của người Shi’ite chỉ cách trung tâm thủ đô Damascus của Syria 10 km về phía Nam. Tuy thường xuyên được lực lượng chính phủ bảo vệ cẩn mật, nhưng nó vẫn thường trở thành mục tiêu của một số vụ tấn công khủng bố. Hồi tháng Hai vừa qua, một số vụ đánh bom của IS tại khu vực đền thờ này cũng khiến 134 người thiệt mạng, đa số là thường dân.
Tính đến nay, cuộc nội chiến ở syria đã cướp đi sinh mạng của trên 280.000 người và khiến hàng triệu người mất nhà ở. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và phe nổi dậy hiện vẫn ngừng trệ, khiến cho công tác nhân đọa ở các vùng có chiên sự hết sức khó khăn.