Bỉ và nỗi lo khủng bố 'lơ lửng trên đầu'
Phải đến khi nghi phạm đóng vai trò trung tâm trong việc lên kế hoạch vụ tấn công đẫm máu ở Paris ngày 13/11 năm ngoái bị bắt giữ, người ta mới phát hiện ra rằng thời gian qua hắn đã dành thời gian thiết lập một mạng lưới khủng bố mới để tiếp tục tổ chức các vụ tấn công khác.
Bỉ vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo cao mức độ thứ hai dù đã bắt được nghi phạm Abdeslam. (Nguồn: Reuters).
Trả lời trước báo giới tại Brussels, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders nói rằng Salah Abdeslam, nghi phạm tổ chức vụ thảm sát ở thủ đô Paris của nước Pháp mới bị bắt giữ hồi tuần trước, đã “sẵn sàng để gây thêm một vụ gì đó” ở ngay tại thủ đô của Bỉ trong thời điểm trước khi bị bắt.
“Chúng tôi tìm thấy rất nhiều vũ khí, các vũ khí hạng nặng trong cuộc điều tra đầu tiên, và chúng tôi cũng phát hiện ra một mạng lưới gồm nhiều người có liên hệ với hắn ở Brussels” - ông Reynders hôm 21/3 nói trong một cuộc họp báo.
Vị quan chức này cho biết thêm rằng, trong khi theo dõi 10 kẻ tình nghi có liên quan tới vụ tấn công liên hoàn ở Paris, chính quyền Bỉ đã phát hiện ra hơn 30 đối tượng có khả năng liên quan. Thủ tướng Bỉ trước đó nói rằng, chính mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo rộng khắp của EU đã giúp họ lần theo dấu vết của Abdeslam, cũng như nhờ các thông tin mà Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.
“Chúng tôi khẳng định rằng, hiện tại chúng tôi đã tìm thấy hơn 30 kẻ có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố ở Paris, nhưng không chắc liệu có thêm những kẻ khác nữa hay không” - ông Reynders nói.
Hiện Pháp đang tìm cách dẫn độ một nghi phạm khác mang hai quốc tịch Algeria-Bỉ về nước họ, kẻ mà mới bị bắt cùng 3 đồng bọn ở Molenbeek hôm thứ Sáu tuần trước. Trong vụ truy kích này, cảnh sát Bỉ đã nổ súng và tiêu diệt một tên khủng bố người Algeria tên Samir Bouzid, cũng bị truy nã do có liên hệ với các vụ tấn công khủng bố ở Paris.
Về phía chính quyền Bỉ, ông Reynders nói rằng nghi phạm Abdeslam, bị cáo buộc tội danh khủng bố, sẽ được dẫn độ sang Pháp trong vòng 3 tháng.
Chính quyền Pháp và Bỉ tin rằng Abdeslam đóng “vai trò trung tâm” trong việc lên kế hoạch các vụ tấn công, vận chuyển các tay súng và mua vật liệu để chế thuốc nổ. Trong vụ thảm sát mà tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giật dây này, Abdeslam được cho là đã lái một chiếc xe thuê, mà sau đó cảnh sát phát hiện ra gần nhà hát Bataclan.
Trong khi người anh của hắn, Brahim, là một trong số những kẻ đánh bom tự sát trong vụ thảm sát ở Paris, thì Salah Abdeslam được cho là cũng mặc một chiếc áo chứa chất nổ nhưng sau đó đã buộc phải vứt lại ở một vùng ngoại ô phía Nam Paris trong lúc tháo chạy.
Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm 26 tuổi này đã thừa nhận với các nhà điều tra rằng hắn đã định cho nổ tung mình bằng khối chất nổ trên ở sân vận động Stade de France, nhưng sau đó lại rút lui vào phút cuối.
Sau khi kẻ chủ mưu vụ thảm sát Paris bị bắt giữ, cộng đồng người dân Bỉ đã có nhiều phản ứng khác nhau. Nhiều người tin rằng ít nhất họ đã an toàn trước sự đe dọa của một kẻ khủng bố đang ẩn náu đâu đó, nhưng có người vẫn lo ngại về sự trỗi dậy của những kẻ khủng bố khác.
Nỗi lo về khủng bố hiện là điều thường trực đối với nước Bỉ. Trước đây, Brussels vốn nổi tiếng với những thành phố cổ kính, những khung cảnh nên thơ, chocolate và bia… thì giờ đang dần trở nên "khét tiếng" khi bị coi là vùng đất tập trung những phần tử thánh chiến.
Theo cảnh sát Bỉ, kế hoạch tấn công Paris đã được chuẩn bị trên đất nước họ, và cũng chính tại nơi đây, kẻ chủ mưu Abdeslam lẩn trốn trong một căn hộ sau khi từ bỏ nhiệm vụ đánh bom tự sát của mình và kêu gọi bạn bè giúp đỡ. Đến nay, giới chức Bỉ vẫn không thể nào ngăn chặn được dòng chảy chiến binh đến nước họ từ các vùng lãnh thổ mà IS đang chiếm đóng, và mối lo về một vụ tấn công kiểu Paris lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu.
Tính theo đầu người, Bỉ vẫn là quốc gia có số lượng chiến binh nước ngoài đến từ Syria nhiều hơn bất cứ quốc gia Tây Âu nào khác. Giới chuyên gia cho hay, gần 500 đàn ông và phụ nữ đã rời nước Bỉ để đến Syria và Iraq kể từ năm 2012.
Brussels được coi là “trái tim” của châu Âu khi có vị trí nằm giữa các thành phố lớn như Paris, Amsterdam, Cologne, Strasbourg, Frankfurt, Berlin… và chỉ cách chúng có vài giờ đi xe hoặc tàu hỏa. Nhưng chỉ mới gần đây, sau vụ tấn công đãm máu ở Paris, một số quốc gia châu Âu mới bắt đầu thực thi biện pháp kiểm tra người nhập cư.