Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Bình yên sau bão

Cẩm Thúy 23/07/2025 08:15

Cuối cùng thì tâm trạng căng thẳng trước khi bão Wipha tiến vào đất liền cũng đã qua. Cơn bão qua đi, sau mỗi lần thảm họa thiên tai chực chờ đâu đó, lại thấy rằng điều đáng quý nhất là còn được bình yên.

Có một câu nói được lan tỏa trên mạng xã hội vào buổi sáng ngày 22/7, giữa thời điểm bão Wipha đang đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Bắc. Đó là lời chúc gửi tới hàng trăm nghìn chiến sĩ được huy động sẵn sàng ứng phó với bão số 3: “Đi đủ, về đủ! Đó là mệnh lệnh tuyệt đối của nhân dân!”. Một câu nói đẹp xứng đáng được lan truyền, đủ làm tin cậy và ấm áp lòng người giữa mưa bão.

Sáng 22/7, nhiều người chứng kiến cảnh một chị bán hàng rau quả ở chợ Xuân Đỉnh vừa tính tiền cho khách, vừa không ngừng khuyên mọi người: “Mua ít thôi các bác ơi, em nói thật đấy, đừng tích trữ đẩy giá lên”. Thái độ của người bán hàng đã khiến mọi người thay đổi, bỏ bớt rau quả lại, không chen nhau mua nữa. Một người bán hàng không tham lam, không bán lấy được, đã khiến người mua phải suy nghĩ lại…

Cũng như trong đêm 21/7, một đêm hồi hộp trước khi bão đến, “chuyên gia thời tiết” Huy Nguyễn - TS Nguyễn Ngọc Huy đã có một đêm thức trắng, liên tục cập nhật thông tin trên trang cá nhân. Tất nhiên, những dự báo, cảnh báo của chuyên gia Huy Nguyễn chỉ mang tính độc lập, nhưng trong lúc nhiều người lo lắng, căng thẳng, có một người thức cùng mọi người, để cùng nhau trao đổi, chia sẻ tình hình, cũng đã làm mọi người cảm thấy ấm áp…

Có nhiều hành động đẹp vào những thời điểm khó khăn. Như một người đi ô tô dừng lại đón những đứa trẻ đang bị gió thổi bạt trên đường. Càng vào lúc khó khăn như xảy ra thảm họa thiên tai, chúng ta càng cần những việc làm đẹp.

Lan truyền các việc làm đẹp, những câu nói đẹp trên mạng là việc tốt. Nhưng cũng cần cảnh giác, trước khi truyền đi một thông tin. Rất có thể một bức ảnh được chế bởi AI, rất có thể một câu chuyện được bịa đặt để đánh vào lòng trắc ẩn. Chúng ta cần lòng tốt, sự sẻ chia để vượt qua khó khăn. Nhưng sự sai lệch của thông tin lại làm cho lòng người rối ren hơn vào những lúc cần tập trung cho việc ứng phó với thiên tai.

Có những việc chỉ có lực lượng chuyên nghiệp mới thực hiện được, có những lúc chỉ cần chúng ta im lặng, đừng bình luận, phán xét gì cũng đã là giúp cho mọi thông tin đỡ thất thiệt, hoang mang…

Đứng trước thiên nhiên, con người là vô cùng bé nhỏ. Chỉ một cơn cuồng nộ, thảm họa đã xảy ra. Chủ động ứng phó là việc luôn được đặt ra, trước cơn bão Wipha. Bởi vì chúng ta không thể tránh được thiên tai, nhưng nếu có những chỉ đạo và hành động quyết liệt thì ít nhất có thể hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là về con người.

Đã nhiều lần, vẫn còn đó những bài học đau xót khi cơn bão ở mức vừa phải nhưng thiệt hại về người lại nặng nề do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm. Càng những năm gần đây, nhận thức và tâm lý không thể chủ quan càng được nâng cao hơn. Các phương án ứng phó với bão Wipha đã được triển khai.

Và trong khi nhiều người dân ở vùng ven biển, ở khu vực miền núi chịu sạt lở, lũ quét, trong khi các lực lượng chức năng đang trần mình chống bão thì ở trên mạng xã hội, cần những việc tốt được nhân lên.

Để sáng mai ra, chúng ta đều hạnh phúc đánh dấu mình bình yên đi qua một cơn bão!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình yên sau bão