Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Bình yên Tú Mịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bình yên Tú Mịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Là một xã nằm ở đầu nguồn nhánh sông Kỳ Cùng nên hàng năm Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Cả xã có 6 thôn, bản với khoảng 700 hộ dân, cuộc sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí lại chưa cao, nhưng nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn an ninh biên giới, từ chính quyền đến người dân trong xã luôn có ý thức chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để bảo vệ, giữ gìn đường biên mốc giới cùng với phát triển kinh tế -

Bình yên Tú Mịch

Theo chủ tịch UBND xã Lành Văn Hoan, đẩy mạnh phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc biên giới”, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng Chi Ma khảo sát thực trạng đường biên, cột mốc và bàn giao thực địa đến từng hộ gia đình của 2 thôn bản giáp biên. Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ông Vi Văn Hùng, người dân xã Tú Mịch chia sẻ, chúng tôi được chính quyền, trưởng bản, người có uy tín trong bản tuyên truyền về tình hình biên giới nên luôn ý thức trách nhiệm của mình với đường biên, cột mốc, với chủ quyền biên giới quốc gia. Mỗi người dân tự bảo ban nhau không vi phạm pháp luật, không tiếp tay và buôn lậu... Có lẽ nhờ vậy mà thôn bản luôn giữ được sự bình yên, người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Để phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới” đạt hiệu quả thiết thực hơn, Tú Mịch cũng đã gắn việc thực hiện phong trào bảo vệ với đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bằng sự nỗ lực cố gắng của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân cùng với sự đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án như hệ thống thủy lợi, cầu, đường liên xã được tu sửa và xây dựng mới, nước sạch, điện lưới quốc gia đã về với bản, làng… Diện mạo của Tú Mịch ngày càng đổi thay, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; Rừng ngày càng được phủ xanh, cùng với đó đời sống người dân trong xã cũng khấm khá hơn.

Ngọc Bình