Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chạy đua cứu dân vùng lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chạy đua cứu dân vùng lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ trong ba ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã huy động gần 150 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp đưa về vùng lũ phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Những chuyến xe nối đuôi nhau xuyên mưa gió đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân nơi đây sau trận lũ lịch sử.

Phường Tuy Hòa sau lũ rác thải ngập đường. Ảnh: Thanh Nga.
Phường Tuy Hòa sau lũ rác thải ngập đường. Ảnh: Thanh Nga.

Trở về sau lũ: Những cảnh tượng khiến người ta nghẹn lại

Nước lũ đã rút. Nhưng những gì còn lại ở đây chỉ là đổ nát, hoang tàn và những tiếng thở dài không dứt.

Cửa hàng tạp hóa cũng tan hoang. Ảnh: Thanh Nga.
Cửa hàng tạp hóa cũng tan hoang. Ảnh: Thanh Nga.
Những vật dụng còn sót lại. Ảnh: Thanh Nga.
Những vật dụng còn sót lại. Ảnh: Thanh Nga.
Những bao lúa còn lại đã mọc mầm. Ảnh: Thanh Nga.
Những bao lúa còn lại đã mọc mầm. Ảnh: Thanh Nga.

Nhà cửa nghiêng ngả, tường bám đầy bùn đen, đồ đạc trôi sạch ra sông biển. Nhiều gia đình không còn nổi một bộ quần áo khô, chăn màn bị cuốn đi hết; có người phải đi xin từng tấm áo, chiếc chăn để cầm cự qua đêm lạnh. Trên khắp các con phố, người dân tất bật nhặt nhạnh những vật dụng còn sót lại – một chiếc nồi méo, một tấm ván mục, một cái chén còn nguyên – cố gắng giữ lại chút gì chưa bị lũ cuốn trôi.

Bầu trời phía  Đông Đắk Lắk vẫn xám, mưa nặng hạt như chưa muốn dừng.  Dãy phân cách  trên đường quốc lộ đoạn qua phường Tuy Hòa bị lũ đánh sập. Ảnh: Thanh Nga..
Bầu trời phía Đông Đắk Lắk vẫn xám, mưa nặng hạt như chưa muốn dừng.  Dãy phân cách  trên đường quốc lộ đoạn qua phường Tuy Hòa bị lũ đánh sập. Ảnh: Thanh Nga.

Bầu trời phía  Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vẫn xám, mưa nặng hạt như chưa muốn dừng. Gió lạnh táp vào những mái nhà dột nát, khiến cảnh tượng tan hoang càng thêm xót xa. Giữa đống đổ nát, có những người dân đứng lặng, mắt đỏ hoe nhìn căn nhà – nơi họ dành dụm cả đời – giờ chỉ còn là bùn đất và khoảng trống.

Chuyến xe 31 vận chuyển hàng cứu trợ về vùng lũ. Ảnh: Thanh Nga.
Chuyến xe 31 vận chuyển hàng cứu trợ về vùng lũ. Ảnh: Thanh Nga.

3 ngày thần tốc: Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk gom 150 tấn hàng cứu trợ

Thấu hiểu nỗi mất mát đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian, huy động tối đa lực lượng, kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp và các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ vùng lũ.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ đầy xúc động:“Nhìn cảnh bà con trắng tay, mất của, thậm chí mất cả người thân… chúng tôi không thể đứng yên. Ba ngày qua, toàn lực lượng đã dồn hết sức mình để gom góp từng bao gạo, từng thùng mì, từng manh chăn gửi đến bà con. Chỉ mong giúp họ vượt qua lúc khó khăn nhất.”

.

Cán bộ chiến sĩ làm việc hết công suất không kể ngày đêm để kịp đưa hàng đi cứu trợ. Ảnh: Thanh Nga.
Cán bộ chiến sĩ làm việc hết công suất không kể ngày đêm để kịp đưa hàng đi cứu trợ. Ảnh: Thanh Nga.

Từ ngày 21/11, lực lượng Biên phòng đã tổ chức 31 chuyến xe liên tục vận chuyển: Gạo, mì tôm, sữa, bánh mì, quần áo, chăn, mền, các nhu yếu phẩm thiết yếu…

Tính đến cuối ngày 24/11, tổng lượng hàng hoá lên tới gần 150 tấn, được chuyển thẳng về vùng lũ  phía Đông Đắk Lắk – kịp thời, cấp bách, đúng lúc bà con cần nhất.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chạy đua cứu dân vùng lũ

Những chuyến xe màu xanh – mạch sống của niềm hy vọng

Những ngày qua, tuyến đường về vùng lũ luôn rộn ràng bởi các đoàn xe cứu trợ từ khắp cả nước. Giữa dòng xe ấy, nổi bật nhất là đoàn xe màu xanh quân đội của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk – bền bỉ, kiên cường, xuyên đêm, xuyên mưa gió.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chạy đua cứu dân vùng lũ
Những người lính dầm mình trong bùn đất, lội nước, đến từng ngõ nhỏ, từng mái nhà để trao tận tay bà con những túi lương thực. Ảnh: Thanh Nga.
Những người lính dầm mình trong bùn đất, lội nước, đến từng ngõ nhỏ, từng mái nhà để trao tận tay bà con những túi lương thực. Ảnh: Thanh Nga.

Những người lính dầm mình trong bùn đất, lội nước, đến từng ngõ nhỏ, từng mái nhà để trao tận tay bà con những túi lương thực, những tấm chăn ấm. Họ không chỉ chở hàng hoá, mà còn đem đến sự vững tâm cho người dân – điều quý giá nhất sau thiên tai.

Giữa những căn nhà đổ nát, hình ảnh người lính Biên phòng giúp dân kê lại từng bộ bàn ghế, gánh từng bao bùn ra khỏi sân, dựng lại từng tấm vách… đã trở thành điểm tựa để bà con đứng lên sau khốn khó.

150 tấn hàng trong 3 ngày – đó không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, cho nghĩa đồng bào “lá lành đùm lá rách”. Ảnh: Thanh Nga.
150 tấn hàng trong 3 ngày – đó không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, cho nghĩa đồng bào “lá lành đùm lá rách”. Ảnh: Thanh Nga.

Đông Đắk Lắk sẽ hồi sinh – bởi tình người vẫn còn đó

Lũ đã rút, nhưng nỗi đau chưa thể nguôi. Tuy nhiên, trong gian khó nhất, tình người lại sáng lên như ngọn lửa ấm giữa trời mưa lạnh.

Bà con nơi đây vẫn đang tất bật dọn dẹp, từng bước khắc phục hậu quả. Và họ không đơn độc. Bên cạnh họ luôn có những bước chân bền bỉ của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk – những người lính mang trên vai không chỉ nhiệm vụ quốc phòng mà còn là trách nhiệm với dân, với đời.

150 tấn hàng trong 3 ngày – đó không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, cho nghĩa đồng bào “lá lành đùm lá rách”. Vùng đất phía Đông tỉnh Đắk Lắk rồi sẽ hồi sinh. Bởi sau lũ dữ, vẫn còn đó tình người ấm như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Thanh Nga