Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bố vừa sang Thái, bé trai 3 tuổi tử vong

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bố vừa sang Thái, bé trai 3 tuổi tử vong

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Do gia cảnh khó khăn, mẹ cháu Phi đã sang Thái từ ngày 23/2, còn bố thì mới đi vào đúng sáng 27/2 - chỉ ít tiếng đồng hồ sau thì cháu bé 3 tuổi này tử vong.

Trạm y tế xã Mỹ Lộc.

Ngày 28/2, ông Trần Đình Cường - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận: Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ bé trai 3 tuổi tử vong, bé tên là Hoàng Văn Trường Phi, con của vợ chồng anh Hoàng Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Cảnh trú tại thôn Thái Xá 1.

Trước đó, khoảng 10h30 sáng 27/2, sau khi cháu Phi ăn cháo xong thì đi vệ sinh, sau đó ông Hoàng Văn Nhân (60 tuổi, ông nội của cháu Phi) lấy nước ấm rửa cho cháu.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau thấy da cháu Phi xanh tái, khó thở và ngất xỉu tại chỗ, hốt hoảng, ông Nhân nhờ thêm người hàng xóm chở cháu đến trạm y tế xã Mỹ Lộc để cấp cứu.

Đến nơi thì lúc đó trạm y tế xã đóng kín cổng, không một bóng người, ông Nhân đẩy cổng để vào phía bên trong rồi nhờ người gọi trạm trưởng.

Ít phút sau, y sĩ Phạm Thị Trâm, người phụ trách kíp trực của Trạm y tế xã Mỹ Lộc có mặt và đưa cháu Phi vào phòng bệnh, tiêm cho bệnh nhân một lọ thuốc nhưng cháu Phi đã tử vong.

Y sĩ Phạm Thị Trâm cho hay, vào buổi sáng, chị có đến cơ quan trực, đến 11h40 chị ra quán mua gói mỳ tôm để vào trạm pha ăn trưa. “Khi nghe điện thoại của anh Nghĩa trạm trưởng thì tôi vào trạm ngay”, chị Trâm nói.

Theo chị Trâm, khi chị có mặt, tim của bệnh nhi đã ngừng đập, hai đồng tử giãn to, bệnh nhân đã tử vong trước lúc đưa tới trạm y tế.

“Biết là đã muộn nhưng do gia đình yêu cầu nên tôi có tiêm cho cháu Phi một lọ thuốc Adrenalin với hy vọng còn nước còn tát”, chị Trâm nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Nghĩa - Trạm trưởng trạm y tế xã Mỹ Lộc thì nguyên nhân cháu Phi tử vong có thể là do thời tiết quá lạnh, thể lực yếu nên bệnh nhi bị ngừng tim đột ngột.

Ông Trần Đình Cường khẳng định: Thời điểm đó tôi cũng có mặt tại trạm, khi trạm trưởng hỏi ý kiến gia đình ông Nhân thì gia đình cũng nhận định là cháu Phi mất trước lúc đến trạm nhưng họ hy vọng có thể cứu được nên mới đưa đến cấp cứu chứ cũng không có ý kiến gì.

Được biết, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bố mẹ cháu Phi phải gửi hai đứa con cho ông bà nội chăm sóc để sang Thái Lan mưu sinh.

Mẹ cháu Phi đã sang Thái từ ngày 23/2, còn bố thì mới đi vào đúng sáng 27/2 - chỉ ít tiếng đồng hồ sau thì cháu Phi tử vong.

Hạnh Nguyên