Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Bóng đá 'phủi' chạm trái tim người hâm mộ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bóng đá 'phủi' chạm trái tim người hâm mộ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi mà các khán đài V.League với những vòng đấu cuối càng ngày càng vắng vẻ bởi người hâm mộ (NHM) chán ngán phải tới sân chứng kiến những “trận đấu có mùi”, những màn kịch mà họ chẳng hề muốn xem… thì niềm đam mê với trái bóng tròn lại tới khi họ đổ dồn đến xem giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội (HPL) 2015 với những cầu thủ nghiệp dư và khiến sân C500 chật như nêm.

Bóng đá 'phủi' chạm trái tim người hâm mộ

Khán giả tràn xuống sân là niềm mơ ước của không ít đội bóng đỉnh cao ở V-league.

Dường như thất vọng bao nhiêu với bóng đá chuyên nghiệp, người hâm mộ lại dồn hết tình yêu cho “sân phủi”… Bóng đá phủi đã đem lại những cảm xúc và niềm vui rất đời thường, rất riêng, mà cũng rất đỗi đặc biệt.

Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội là sự quy tụ những cảm xúc, niềm vui đó vào một giải đấu bình dân mà chuyên nghiệp, bụi bặm nhưng quy củ, cùng với những bất ngờ và thăng hoa… và thực sự đem lại những cảm xúc dâng trào, chạm tới trái tim họ.

Chỉ là sân chơi phong trào nhưng 3 năm liền, Giải Bóng đá Ngoại hạng Hà Nội (HPL) luôn thu hút lượng khán giả thủ đô đông hơn cả ở V-League, nguyên nhân vì giải luôn tuân theo tiêu chí “chơi có ý thức, chơi để tận hưởng”.

Mùa giải năm nay, giải đã khởi tranh trên sân C500 Học viện An ninh, với 12 đội bóng phong trào mạnh nhất của thủ đô và một số tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai.

Tuy chỉ là giải “phủi” 7 người nhưng những ngày qua sân đấu có sức chứa 5.000 chỗ ngồi C500 không thể đáp ứng nổi, buộc hàng ngàn khán giả phải ngồi tràn xuống đường chạy để theo dõi các trận đấu.

Bắt đầu xuất hiện như một hiện tượng vào năm 2013, HPL đã nhận được sự cổ vũ nhiệt thành từ đông đảo người hâm mộ. Ai bảo người Hà Nội có quá nhiều thú vui giải trí mà quên đi bóng đá khi sân Học viện An Ninh C500 luôn chật kín cổ động viên (CĐV)?

Với tất cả nỗ lực của mình, Ban tổ chức (BTC) luôn cố gắng tìm những sân thi đấu tốt nhất có thể nhưng vẫn không thể đáp ứng nổi nhu cầu dường như là bất tận của người hâm mộ. Những ghi nhận trên sân trong cả 2 vòng đấu đã qua của HPL, sân C500 có khoảng 4 nghìn chỗ ngồi cộng thêm khoảng 1 nghìn chỗ “dã chiến” (ghế nhựa, ghế inox) được BTC sắp xếp mà vẫn không chịu nổi “nhiệt”.

Hai vòng đấu đầu tiên đã đi qua, BTC một lần nữa phải chấp nhận thực trạng CĐV ngồi sát đường piste để đắm mình vào ngày hội bóng đá phong trào Thủ đô “Nhiều năm rồi, tôi không xem V.League trên truyền hình, chứ đừng nói tới chuyện tới sân.

Lý do đơn giản thôi, xem các cầu thủ mang tiếng chuyên nghiệp mà đá “giả”, đá triệt hạ, khô khan quá, không “thật”, gần gũi và đầy cảm xúc với chúng tôi như bóng đá phủi”, anh Bùi Hải ở Hà Nội chia sẻ.

Dù mới chỉ bước qua năm thứ ba tổ chức nhưng HPL đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với những người yêu thích bóng đá “phủi” thủ đô. Vòng đấu nào HPL cũng đón một lượng khán giả trung bình khoảng 5.000 người, thậm chí ở những vòng cuối, con số này tăng gấp đôi.

“Hằng tuần, sân Hàng Đẫy vẫn có nhiều trận thu hút, nhưng nói thật, tôi cũng không mấy mặn mà. Tuy nhiên, cũng vẫn là Thành Lương, Văn Quyết, Ngọc Duy hay Quốc Long, những ngôi sao của Hà Nội T&T, nhưng khi họ đầu quân cho các đội bóng “phủi” để tham gia đá ở HPL, chúng tôi rất tò mò muốn xem họ đá phong trào như thế nào. Các đội bóng dự giải tuy mang tiếng phong trào nhưng tổ chức chuyên nghiệp, thi đấu đầy máu lửa, càng xem càng mê".

Ngay chính HLV HN.T&T, Phan Thanh Hùng cũng đã chia sẻ “Hễ có thời gian rảnh là tôi lại ra sân xem giải “phủi”. Chất lượng kỹ thuật, thể lực, tính chất đối kháng… của giải là rất ổn. Tôi cũng đồng ý cho các cầu thủ của mình khi không vướng lịch tập luyện và thi đấu như Thành Lương, Ngọc Duy, Quốc Long… khoác áo một số đội “phủi”. Có những kỹ năng, những “đòn độc” mà chỉ sân “phủi” mới có. Ngược lại, cầu thủ phong trào cũng học tập được nhiều từ cầu thủ chuyên nghiệp về cách tư duy, chiến thuật…”.

Cùng với đó ông Hùng cho rằng các HLV chuyên nghiệp cũng nên đi tới những giải “phủi” để “cứu” những niềm đam mê: “Thực tế có những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá phủi như Xuân Tú (đã đóng góp 6 bàn thắng cho Than Quảng Ninh ở V.League 2015-PV) khi được trao điều kiện đều đã thể hiện được mình ở V.League. Các em còn đủ sức để chơi bóng đá chuyên nghiệp, dù có thể không trở thành một ngôi sao hay tuyển thủ gì cả nhưng được chơi chuyên nghiệp ngày nào đã là một cơ hội, một sự thừa nhận năng lực của các em - điều tưởng như đã bị “đánh cắp” từ trong quá khứ rồi” - HLV Thanh Hùng trải lòng.

Cũng vì quá đông CĐV mà ở mùa giải năm ngoái, BTC HPL buộc phải 2 lần tạm hoãn vòng đấu để tìm thuê được sân có thể đáp ứng được các tiêu chí như đủ chỗ ngồi cho khán giả, an toàn tuyệt đối và phải có bãi đậu xe, tránh gây ách tắc giao thông...

Lý giải nguyên nhân dẫn đến nghịch lý này, một thành viên BTC giải cho rằng chính vì luôn duy trì được tiêu chí “chơi có ý thức, chơi để tận hưởng” mà khán giả Hà Nội đến với HPL ngày càng đông. Năm thứ ba liên tiếp được tổ chức, 11 vòng đấu của HPL sẽ diễn ra đều đặn mỗi tuần với cách thức tổ chức rất chuyên nghiệp. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến cho nhiều đội bóng ở V-League phải ghen tị với HPL.

Minh Vy