Bóng đá Việt: Chờ những đổi thay
Thắng chật vật trước Campuchia với tỷ số 2-1 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 nhưng cũng đủ để các quan chức VFF thở phào nhẹ nhõm. Nếu hoà, hay tệ hơn là thua, bóng đá Việt Nam sẽ trở nên u ám, khi mà niềm tin của người hâm mộ xuống rất thấp sau thất bại ở SEA Games 29.
Đội tuyển Việt Nam thắng chật vật khi đá với Campuchia.
May mà thắng
Lần đầu tiên đối đầu với đội bóng chiếu dưới Campuchia, tuyển Việt Nam thi đấu với những cái chân căng cứng, run rẩy. Bóng đá VN đang trải qua giai đoạn sóng gió, khi thất bại tại SEA Games của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là quá nặng nề. Nếu không thắng được Campuchia hoặc tệ hơn là thua, bóng đá Việt Nam sẽ đối mặt với một tương lai ảm đạm hơn bao giờ hết. Chiến thắng đầy may mắn trước đối thủ luôn được đánh giá thấp hơn Campuchia không thể khiến người hâm mộ có thể hài lòng khi đội tuyển không thể hiện được nét tươi sáng mà chỉ đem lại tiếng thở phào cuối cùng cũng đã thắng khi tiếng còi tan trận vang lên.
Ngao ngán và thất vọng, rất nhiều người có cảm giác đó khi cố vì tình yêu đội tuyển mà chịu đựng đến hết trận. Ngoài những màn trình diễn nhạt nhòa thì thể lực cầu thủ thực sự thử thách trái tim khán giả trong 6 phút bù giờ. Đó là lúc, tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người mà Hoàng Thịnh bị đau không thể nhấc chân nổi để chạy còn Huy Hùng “chuột rút” cả 2 chân vẫn phải đứng trên sân đảm bảo cho đủ vị trí.
Đá với Campuchia không nhiều bài nhưng các cầu thủ biết phá bóng đi thật xa, tìm cách để câu giờ bằng cách đưa bóng ra biên hay khiến đối phương phạm lỗi đã làm tất cả phải nín thở cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi thời điểm đó cảm giác bị gỡ hòa và có thể thua sẽ đến bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ, người hâm mộ (NHM) phải chứng kiến một trận đấu tệ hại, một đội tuyển thi đấu vật vã và phải nhờ đến may mắn mới có nổi chiến thắng trước đối thủ Campuchia.
Chứng kiến những cựu binh dày dạn kinh nghiệm nhưng thể lực cực tồi bởi họ đã quá lâu không thi đấu khi giải vô địch quốc gia phải tạm nghỉ nhường mọi sự ưu ái cho U22 VN thi đấu ở SEA Games đã khiến không ai có thể nhận đây là đội tuyển quốc gia của một nền bóng đá vốn cho rằng mình thuộc hàng đầu khu vực. Ngay sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thừa nhận, và “xin” NHM thông cảm, khi ông không đủ thời gian để làm cho đội nhà tốt hơn.
Nhưng có một sự thật rất phũ phàng là chúng ta luôn biến Campuchia bại tướng với những trận thua đậm, thì nay run sợ, và có một thực tế nữa là đối thủ tiến bộ từng ngày. HLV Lê Thuỵ Hải nhận xét: “Bóng đá Campuchia vẫn ở dưới tầm so với Việt Nam, nhưng chúng ta giờ không còn dễ bắt nạt họ nữa. Ai cũng phải thừa nhận rằng tuyển Việt Nam đã có trận thắng may mắn. Đây là trận thắng chật vật và may mắn, nhưng cũng đã giúp bóng đá Việt Nam níu giữ niềm tin sau thất bại nặng nề tại SEA Games 29”.
Làm gì để có được niềm tin?
HLV Mai Đức Chung không có lỗi trong lối chơi mờ nhạt của tuyển Việt Nam, bởi chỉ có ít ngày cầm quân. Các cầu thủ cũng vậy, họ chỉ có vài ngày để ráp đội hình, chiến thuật, lại phải thi đấu với sức ép lớn.
Trong động thái mới nhất, VFF vừa phát đi thông báo sẽ có buổi làm việc với HLV Hữu Thắng nhằm tổng kết, đánh giá quá trình chuẩn bị và kết quả thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Đồng thời tại cuộc họp sắp tới, lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV quốc gia cũng sẽ hoạch định kế hoạch hoạt động của đội tuyển trong giai đoạn tới, trong đó có vị trí HLV trưởng và đảm bảo công tác chuyên môn cho đội tuyển thi đấu các trận còn lại tại vòng loại Asian Cup 2019, VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc cũng như các giải quốc tế trong năm 2018.
Dư luận muốn VFF sớm tìm ra giải pháp ngay lập tức từ chiếc ghế HLV trưởng. Thông thường có nhiều cách để lựa chọn HLV. Đó là, tìm một HLV ngoại, hoặc tìm kiếm HLV nội không thuộc thẩm quyền quản lý của VFF, hay sử dụng nguồn lực tại chỗ với những HLV thuộc thẩm quyền quản lý của VFF. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, đây là bài toán khó. Việc tìm thầy cho tuyển Việt Nam lúc này cũng chỉ là tạm thời. Sẽ rất khó có được một ông thầy ngoại được chọn vào thời điểm này bởi nhiệm kỳ khóa VII VFF cũng chỉ còn tính bằng tháng trước khi đại hội để bầu ra những lãnh đạo mới cho nền bóng đá. Và chỉ đến khi đó, một chủ tịch mới, một bộ máy lãnh đạo mới sẽ tìm một ông thầy phục vụ cho đường hướng xây dựng đội tuyển theo cách vận hành của bộ máy mình.
Bóng đá Việt Nam muốn lấy lại niềm tin của NHM phải làm từ cái gốc, tức là làm mới đội ngũ lãnh đạo, đồng thời xây dựng một chiến lược bài bản, bắt đầu từ công tác đào tạo trẻ, giải V-League và các đội tuyển quốc gia. Và điều NHM luôn mong mỏi là bóng đá Việt sẽ tìm được những người điều hành có thể đem lại cho họ sự yên tâm trong việc phát triển bóng đá nước nhà để sau thất bại tại SEA Games 29 những bài học, những cách làm mới được mở ra chứ không phải cứ mãi loay hoay, biết rồi, nói mãi và cuối cùng vẫn là những thất bại đau đớn.