Bóng đá Việt Nam: Vỡ kế hoạch vì thủ môn 'đốt đền'
Chỉ trong vòng chưa tới 1 năm, nhưng hàng loạt thủ môn từ các đội tuyển trẻ đến U22, đội tuyển Việt Nam liên tiếp mắc sai lầm khiến đội nhà thất bại. Cay đắng hơn những sai sót của thủ môn đã khiến các chiến dịch quan trọng nhất như AFF Cup, SEA Games thất bại trong sự tiếc nuối.
Sai lầm của thủ môn khiến đội thuyển Việt Nam gặp những trận thua cay đắng.
Từ Nguyên Mạnh tới Y Êli Niê
Gần 1 năm về trước, thủ môn Nguyên Mạnh đã trở thành tội đồ của tuyển Việt Nam, sau hành động bỏ bóng đạp vào người cầu thủ Indonesia, phải nhận thẻ đỏ rời sân.
Chơi thiếu người, tuyển Việt Nam đã để thua chung cuộc Indonesia, qua đó dừng chân ở bán kết. Lần thứ hai liên tiếp tuyển Việt Nam thất bại ngay trên sân Mỹ Đình, thực sự là nỗi buồn lớn với người hâm mộ.
Sai lầm của Nguyên Mạnh khiến anh phải trả giá bằng án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á và cũng mất luôn suất lên tuyển trong những lần tập trung sau đó.
Là vị trí quan trọng nhất ở đội bóng, sai lầm của thủ môn luôn phải trả giá đắt. Nhưng không chỉ có Nguyên Mạnh ở đội tuyển Việt Nam, mà rất nhiều thủ thành khác ở các đội tuyển trẻ, cũng đã trở thành tội đồ.
Ngày 24/8 vừa qua, thủ thành Phí Minh Long mắc sai lầm kép trong trận đấu với U22 Thái Lan. U22 Việt Nam thua chung cuộc 0-3, rời SEA Games 29 trong cay đắng. Đó thực sự là một sai lầm khó có thể tha thứ với Minh Long. Thậm chí có nhiều người đã đặt vấn đề tư tưởng với thủ thành CLB Hà Nội.
Gần nhất, tối 13/9, thủ môn Y Êli Niê chính là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Myanmar. Nếu không có sai lầm của thủ thành này, có lẽ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã ung dung với tấm vé vào bán kết.
Sau khi hai đội hoà nhau 1-1, Y Êli Niê có một tình huống bắt bóng rất ngờ nghệch, đã biếu không cho đội bàn một bàn thắng,và cũng là dấu chấm hết với U18 Việt Nam tại giải Đông Nam Á. Thủ môn người dân tộc Ê Đê đã không mắc một sai lầm nào cho tới trước trận đấu quyết định và quan trọng nhất.
Ngoài những thủ môn trên, rất nhiều người gác đền khác của các đội tuyển Việt Nam cũng mắc sai lầm. Chỉ chưa tới 1 năm, bóng đá Việt Nam liên tục vỡ kế hoạch bởi cơn khủng hoảng thủ môn.
Vì đâu nên nỗi?
Chính xác là 9 tháng qua, nhiều thủ môn của các đội tuyển quốc gia mắc sai lầm và đánh đổi bằng 3 chiến dịch nhận được nhiều sự kỳ vọng.
AFF Cup 2016, SEA Games 2017 và U18 Đông Nam Á 2017, 3 chiến dịch trắng tay được tổng kết lại bằng những sai lầm của những người gác đền.
Bóng đá Việt Nam từng có nhiều thủ môn giỏi, với đỉnh cao là thủ thành Dương Hồng Sơn ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên, nhiều năm qua cứ mỗi khi có đội tuyển thi đấu là người hâm mộ lại lo lắng với vị trí ở khung gỗ.
Theo lý giải của cựu thủ thành Võ Văn Hạnh và Dương Hồng Sơn, vấn đề lớn nhất của các thủ môn bây giờ là tâm lý. Các thủ môn mỗi khi ra sân đều sợ mắc sai lầm, càng sợ lại càng dễ mắc lỗi. Bên cạnh đó, các thủ môn bây giờ cũng không có sự máu lửa như xưa.
“Các thủ môn ngày nay kém xa thế hệ vô địch AFF Cup 2008. Năm đó, ngoại trừ hai trận đầu tiên gặp Thái Lan và Malaysia, tuyển Việt Nam với Dương Hồng Sơn trấn giữ khung thành trở thành một bức tường thành vững chắc, tạo đà tâm lý cực lớn cho đội bóng do HLV Calisto dẫn dắt lên ngôi vô địch một cách đầy hào hùng”- cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.
Suy cho cùng thì lỗi tất cả là ở thủ môn. Đã đến lúc VFF phải xem lại công tác huấn luyện, chuẩn bị tâm lý cho thủ môn, không thể để tình trạng này tái diễn quá nhiều đến vậy!