Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Bữa cơm ấm tình trong mùa dịch

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Bữa cơm ấm tình trong mùa dịch

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Vượt qua nắng nóng oi bức của mùa hè, nhiều hội viên Hội Phụ nữ trên địa bàn Hà Nội đã có cách làm sáng tạo để hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch.

Những suất ăn miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch quận Ba Đình (Hà Nội).

Cứ đều đặn 6h sáng hàng tuần, nhiều chị em phụ nữ phường Liễu Giai, quận Ba Đình lại đến các cửa hàng thực phẩm sạch để chuẩn bị những “bữa cơm ấm tình”. Sau khi đã lựa chọn đủ số lượng thực phẩm bảo đảm cân đối dinh dưỡng cho mỗi suất ăn, các chị em lại đến nhà của một hội viên để chuẩn bị nấu nướng. Mọi người cẩn thận đeo khẩu trang rồi phân công nhau mỗi người một việc. Câu chuyện lúc vui, nhưng cũng có lúc lắng xuống khi nói đến tình hình dịch Covid-19.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nghiêm Thúy Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường Liễu Giai cho biết, mô hình “Bữa cơm ấm tình” do Hội LHPN quận Ba Đình triển khai, nhằm cung cấp các suất ăn bảo đảm dinh dưỡng cho bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận.

Bữa cơm đầu tiên do CLB nữ Doanh nhân quận Ba Đình do chị Bành Thị Nhung - Chủ nhiệm CLB thực hiện. Chị Nhung trước đây là Chủ tịch Hội LHPN phường Liễu Giai, hiện là hội viên phụ nữ rất tích cực của phường. Vậy nên, Hội LHPN phường kết hợp với CLB để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hàng ngày mỗi bữa ăn, chị em phụ nữ nấu từ 10 đến 15 suất cơm, tùy thuộc vào nhu cầu của từng ngày. Sau khi nấu nướng xong xuôi, chị em lại thay phiên nhau đi đưa cơm đến các điểm phòng dịch.

Ý tưởng cung cấp bữa ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch được xuất phát từ một chuyến thăm hỏi, động viên nhân viên tại Trung tâm Y tế quận Ba Đình. Trong lần thăm hỏi đó, nhìn thấy anh chị em quá vất vả, không có thời gian ăn uống cũng như chăm sóc bản thân nên Hội LHPN quận Ba Đình đã quyết tâm thực hiện cho thật tốt ý tưởng của mình.

Bà Đinh Thị Phương Liên - Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình cho biết, để đáp ứng nhu cầu công việc, nhiều nhân y tế uống vội một hộp sữa hoặc ăn tạm miếng bánh bông lan rồi lại nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Do tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp nên nhiều cửa hàng bán đồ ăn nghỉ bán hàng, mà thời gian ăn cơm của các y sĩ, bác sĩ lại phải phụ thuộc nhiều vào công việc.

Nếu tình trạng này kéo dài sức khỏe của lực lượng tuyến đầu sẽ không đảm bảo. Trong khi đó các hội viên phụ nữ đều là những người chị, người mẹ thường ngày chăm lo bếp núc gia đình, hoàn toàn có thể làm được. Từ ý tưởng đó, bà Liên bàn với các chị em khác trong hội và được mọi người ủng hộ. Thế là mọi người bắt tay vào triển khai ngay.

Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, Hội LHPN đề nghị Phòng Kinh tế quận Ba Đình cung cấp danh sách những cửa hàng thực phẩm an toàn để chị em đi chợ. Trung tâm Y tế quận cung cấp số lượng suất ăn, sau đó, chị em lên thực đơn sao cho cân đối nhu cầu dinh dưỡng.

Hằng ngày, chị em kết nối thông tin qua các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội để bàn bạc, hạn chế gặp mặt trực tiếp. Thông tin về mô hình bếp ăn gia đình được công bố, Hội LHPN các phường trên địa bàn đua nhau đăng ký. Do đó, Hội LHPN quận Ba Đình quyết định hình thức mỗi phường luân phiên chuẩn bị suất ăn trong một tuần. Tuần đầu tiên do Hội Phụ nữ phường Liễu Giai thực hiện, tuần tiếp theo là phường Vĩnh Phúc, rồi đến phường Ngọc Hà...

Không chỉ quận Ba Đình mà những ngày này Hội LHPN huyện Gia Lâm cũng có nhiều kinh nghiệm thiết thực để phục vụ cho các lực lượng chống dịch như tặng nước uống hay nấu hàng trăm suất cơm dành tặng lực lượng bám chốt như công an, dân phòng, đoàn viên, thanh niên và các tình nguyện viên.

Với đặc thù là địa bàn đã từng có thôn phải cách ly y tế, Hội LHPN xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm đã nấu khoảng 180 suất cơm chia làm hai bữa trưa và tối cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Bên cạnh những suất cơm ấm lòng mùa dịch, trong điều kiện thời tiết Hà Nội nắng nóng, Hội LHPN huyện Gia Lâm còn có sáng kiến gửi tặng 40 thùng đựng nước đá cho lực lượng bám chốt tại những địa phương bị cách ly y tế. Mỗi chi hội phụ nữ đảm nhiệm nấu cơm ngày hôm đó sẽ nhận thêm nhiệm vụ pha nước đường chanh đá cho lực lượng bám chốt đang phải đội nắng để hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Thùy Dương - Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Sơn cho biết, mỗi ngày, Hội cắt cử một chi hội đảm nhiệm việc đi chợ, nấu cơm, mỗi chi hội cử từ 10 đến 15 hội viên. Toàn bộ kinh phí duy trì hoạt động nấu cơm đều được lấy từ nguồn xã hội hóa. Các hội viên tự nguyện tặng rau sạch tự trồng, gà tự nuôi, nước mắm, gia vị cho hội nấu cơm. Nhiều người có tấm lòng hảo tâm trong và ngoài xã còn tự tìm đến hội để ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm cho hoạt động này. Tất cả vì mục tiêu chiến thắng “giặc dịch”.

Tuệ Phương