Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Cả đời làm từ thiện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cả đời làm từ thiện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hàng chục năm qua, từ khi còn là thanh niên, ông Võ Văn Út mà người dân thường gọi là ông Út Ngô năm nay đã 83 tuổi vẫn ngày ngày rong ruổi khắp nơi khi thì đi mua gỗ, khi thì chạy vật tư, khi thì đi khảo sát cây cầu hoặc một hoàn cảnh nghèo khó có nhu cầu hỗ trợ nhà đại đoàn kết.

Cả đời làm từ thiện

Ông Út thăm cây cầu do Tổ từ thiện làm sắp khánh thành.

Ông được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ từ thiện Phật giáo Hòa Hảo ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đến nay Tổ của ông đã xây dựng hàng trăm cây cầu, cất hàng trăm căn nhà cho người dân ở khắp nơi trong tỉnh và các tỉnh như: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Hôm chúng tôi đến, mặc dù đã hẹn qua điện thoại nhưng cũng phải chờ đến mãi gần trưa ông mới về. Chị Võ Thị Sang con gái của ông Út cho chúng tôi biết: Cứ sáng dậy là ông lại đi. Ông đã muốn làm gì thì khó mà cản được.

Chúng tôi chỉ biết làm theo và ủng hộ ông tuyệt đối. Có khi đang làm cây cầu, thiếu tiền, ông rao bán 1 công đất hoặc tổ cần tiền mua chiếc ôtô làm từ thiện thì ông cũng sẵn sàng bán một công đất đóng góp ngay với tổ. Chính vì vậy mà từ hơn 30 công đất trước đây, nay ông chỉ còn lại 15 công.

Mọi người trong xóm kể, ông còn hiến 2.000 m2 đất cùng với một người khác làm nghĩa trang từ thiện cho người nghèo. Tất cả những người, khó khăn ai không có điều kiện đều được chôn ở đây không nhất thiết phải là người theo đạo Hòa Hảo. Hiến đất xong, ông Út còn hiến 500 bao xi măng, đồng thời kêu gọi bà con đóng góp, nhờ vậy mà nghĩa trang được hoàn thiện nhanh chóng chỉ trong vài tháng...

Theo lời ông Út thì lúc đầu Tổ từ thiện Phật giáo Hòa Hảo chỉ vài người làm theo phát tâm. Số lượng người tham gia tăng dần, đến nay, sau 25 năm, tổ có khoảng 40 người. Điều chúng tôi rất ngạc nhiên khi hỏi về động cơ thúc giục ông làm từ thiện nhiều đến vậy thì ông Út nói, tôi luôn tâm niệm làm được gì cho người dân, cho địa phương thì làm không tính toán, không ngần ngại.

Khi hỏi tổng số cầu, nhà đã cất, ông Út bảo, không nhớ nổi đâu. Chỉ nhớ năm 2015, Tổ từ thiện của ông cất được 30 cây cầu lớn nhỏ, cây dài nhất khoảng 80m có giá 700 đến 800 triệu đồng, trung bình khoảng 400 đến 500 triệu 1 cây cầu. Từ đầu năm 2016 đến nay, Tổ đã cất được 30 căn nhà giúp cho người dân yên tâm làm ăn phát triển kinh tế. Ngoài ra, tổ còn có 3 chiếc xe ôtô trong đó có 2 xe cứu thương từ thiện và 1 xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng để đi cất cầu, làm đường, làm nhà từ thiện.

Hơn 25 năm qua, trên vách căn phòng khách nhà ông Út treo đầy bằng khen các cấp từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã. Ông Út còn khoe với chúng tôi, ông có được Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Anh Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBMTTQ xã Vĩnh An cho biết: Hoạt động của Tổ từ thiện Phật giáo Hòa Hảo rất ý nghĩa, các thành viên làm việc với cả lòng thành và sự chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Những cây cầu, ngôi nhà là nguồn động viên lớn lao giúp người dân vươn lên làm ăn phát triển kinh tế…

Quốc Trung - Quốc Khánh