Những tuần gần đây đã chứng kiến sự gia tăng số lượng người cố gắng đến vùng đất Ceuta ở bờ biển Bắc Phi của Tây Ban Nha, khi hơn 50 trẻ em được phát hiện bơi qua Maroc chỉ riêng trong ngày 26/7. Mới nhất vào sáng ngày 10/8, hàng chục người đã bị chặn lại khi họ cố gắng vào khu vực này, trong đó, 7 trẻ em đã vào được bờ, nơi chúng được bàn giao cho chính quyền khu vực.
“Khoảng 100 người đã cố gắng di cư đến Ceuta, nhưng họ đã không làm được điều đó vì lực lượng an ninh Maroc và Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha (Guardia Civil) đã phối hợp với các tàu cứu hộ ngăn cản họ đến Ceuta” - người phát ngôn của phái đoàn chính phủ trung ương Tây Ban Nha tại Ceuta cho biết và xác nhận sự xuất hiện của 7 đứa trẻ.
Thông thường, mọi người phải bơi ra khỏi bờ biển Maroc, vào dòng nước xiết của eo biển Gibraltar để đến và đi vòng qua hàng rào biên giới dài nhô ra biển, ngăn cách vùng đất Ceuta với lãnh thổ Maroc. Những người di cư có thể dễ dàng bị bắt khi chỉ có một vài người, vì vậy, mọi người cố gắng đi theo nhóm lớn trong sương mù hoặc vào ban đêm. Những người bị chặn lại sẽ bị trả về Maroc.
Tháng trước, Chủ tịch Ceuta Juan Jesús Rivas cho biết, Ceuta “hoàn toàn bị choáng ngợp” bởi số lượng người di cư trẻ em mà thành phố này đang tiếp nhận, và kêu gọi các khu vực khác của Tây Ban Nha tiếp nhận một số trẻ em này. “Chúng tôi là một vùng lãnh thổ chỉ rộng 20 km2 trong tổng số 500.000 km2 của Tây Ban Nha, vì vậy, chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận 3% trẻ vị thành niên” - ông Rivas nói và cho biết, tình hình ở Ceuta đang trên bờ vực sụp đổ, nó đặt ra một rủi ro rất nghiêm trọng đối với việc chăm sóc trẻ vị thành niên và toàn bộ thành phố.
Cuối tháng 7, ông Alberto Gaitán - phát ngôn viên của chính quyền Ceuta - cho biết, vùng đất này đang tiếp nhận 528 trẻ vị thành niên nước ngoài trong khi con số chính thức chỉ có thể tiếp nhận là 27. Ông Gaitán chỉ ra rằng các kế hoạch dự phòng đã được triển khai để đưa trẻ em đến các khu vực khác của Tây Ban Nha.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên hợp quốc, năm ngoái đã có 572 người thiệt mạng hoặc mất tích khi cố gắng đến Tây Ban Nha từ Bắc Phi, trong khi đó 155 người đã thiệt mạng trong năm nay, trong đó có 7 trẻ em.