Cặp đôi được tìm thấy sau 75 năm mất tích trên dãy Alps
Một cặp vợ chồng người Thụy Sỹ đã mất tích bí ẩn khỏi trang trại của họ trên dãy núi Alps trong thời điểm diễn ra Thế chiến II cuối cùng đã được tìm thấy 75 năm sau, khi chỉ còn là xác ướp bị đóng băng.
Cặp vợ chồng người Thụy Sỹ được tìm thấy sau 75 năm mất tích. (Nguồn: CNN).
Marceline và Francine Dumoulin đã mất tích bí ẩn vào ngày 15/8/1942, sau khi rời khỏi nhà để đi vắt sữa bò trên một đồng cỏ gần trang trại của họ trên dãy núi Alps. Nhưng họ đã không bao giờ trở về gia đình kể từ đó, để lại 6 người con bơ vơ.
Hồi tuần trước, một công nhân đã phát hiện ra hai thi thể bị đông cứng, gồm một thi thể phụ nữ và một của đàn ông, trong lúc đang làm việc. Các thi thể này đã được bảo quản trong dòng sông băng giờ đang bị tan chảy Tsanfleuron, gần một khu trượt tuyết có độ cao 2.600 m so với mực nước biển.
“Nhìn từ xa, nó giống như những tảng đá nhỏ, nhưng lại có quá nhiều trong cùng một vị trí” - Giám đốc khu trượt tuyết Glacier 3000, ông Bernhard Tschannen, nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Swisse.
Khi tới gần hơn, ông phát hiện ra một số đồ tư trang đã bị đóng băng - ba-lô, đồng hồ, hộp cứu thương, một chai thủy tinh và giày - tất cả đều mang nhãn hiệu từ cách đây vài thập kỷ. Nằm trong lớp quần áo có từ thời Thế chiến II, 2 thi thể này đã bị đóng băng trong lúc ở rất sát nhau. Sau đó, thi thể cặp vợ chồng đã được chuyển ra khỏi vị trí này.
Con gái út của gia đình cặp vợ chồng nọ, bà Marceline Udry-Dumoulin, giờ đã ở tuổi 79, nói với tờ Le Matin rằng gia đình bà chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cha mẹ mình. “Chúng tôi đã bỏ ra cả cuộc đời để tìm kiếm họ mà chưa bao giờ ngừng lại. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ tổ chức cho họ một tang lễ mà họ xứng đáng có được vào một ngày nào đó”.
Người con gái khác trong gia đình, bà Monique Gautschy-Dumoulin, cho hay cha mẹ của bà đã đi bộ ra cánh đồng vào buổi sáng mà họ mất tích. Đó là một ngày đẹp trời và bà còn nghe rõ tiếng cha mình đang ca hát. Nhưng đó lại là lần cuối mà bà nhìn thấy cha mẹ mình.
Được biết, bà Marcelin lúc còn sống là một giáo viên, và ông Francine là một thợ đóng giày. Nhiều người cho rằng cặp vợ chồng này có thể đã xảy chân ngã xuống một kẽ nứt của dòng sông băng, nơi mà thi thể họ được bảo quản qua nhiều thập kỷ.