Cầu Mọ bị lũ cuốn, hàng trăm hộ dân vất vả tìm đường qua sông
Lũ trên sông Cầu Chày dâng cao trong đêm 29/9 đã cuốn trôi cầu Mọ, cây cầu nối trung tâm xã Xuân Tín với tỉnh lộ 518C. Sự cố này khiến hơn 400 hộ dân bị chia cắt, giao thông tê liệt, cuộc sống người dân và việc học tập của con trẻ bị đảo lộn.
Từ ngày cầu bị lũ cuốn, người dân ở các xã lân cận thuộc huyện Thọ Xuân, Yên Định và Ngọc Lặc cũ rất vất vả để tìm cách qua được bên kia bờ. Một số người chọn cách an toàn là đi thêm vài cây số để đi qua cây cầu khác, còn số khác thì tìm đường lội qua sông để rút ngắn thời gian di chuyển. Ảnh: Đình Minh
Ngày 22/10, theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, trên sông Cầu Chày, từng phần của cầu Mọ đã bị đứt lìa, nằm ngổn ngang khắp nơi trên sông. Cây cầu với chiều dài khoảng 100m, rộng gần 4m bị vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra nhiều mảng lớn khi nước rút. Ảnh: Đình Minh
Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Xuân Tín đã lập rào chắn, cấm người qua lại khu vực này. Đứng ở bờ hữu sông Cầu Chày, nhiều người dân ngán ngẩm, phải quay đầu khi không thể qua sông. Ảnh: Đình Minh