Cầu thủ Việt xuất ngoại: Mừng nhiều, lo không ít
Công Phượng đã kết thúc chuyến đi tới Nhật sau chuyến đi khảo sát và thương thảo hợp đồng với CLB Mito Hollyhock. Tuấn Anh cũng đứng trước cơ hội được thi đấu ở Nhật… Đây là niềm vui với nhiều người hâm mộ 2 tài năng trẻ này bởi nó sẽ giúp họ lĩnh hội nhiều tinh túy, phát triển khả năng khi được thi đấu ở nền bóng đá hàng đầu châu Á. Nhưng cũng nhiều người hoài nghi khi cả 2 vẫn còn quá trẻ, quá non và giờ chưa phải lúc để thử súc ở môi trường khắc nghiệt như ở J- League.

Người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng ở Công Phượng, Tuấn Anh.
Những người tiên phong
Công Phượng đã trở lại Gia Lai để tập trung cùng U21 HAGL chuẩn bị cho giải U21 quốc tế sắp tới. Sau khi cùng đại diện lãnh đạo CLB HAGL đàm phán hợp đồng với lãnh đạo CLB Mito Hollyhock. Kết quả của cuộc đàm phán nói trên là nếu không có gì thay đổi vào phút chót, Công Phượng sẽ chơi cho đội bóng của J-League 2 với thời hạn 1 năm theo dạng mượn, bắt đầu từ tháng 1/2016.
Tuy nhiên, hợp đồng phải chờ đến tháng 12 mới được ký kết. Cùng với Công Phượng, một cầu thủ trẻ khác của HAGL là Tuấn Anh cũng chuẩn bị sang Nhật Bản thi đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm cũng như học hỏi từ nền bóng đá giàu thành tích bậc nhất châu Á.
Phía CLB HAGL đã xác nhận đồng ý để tiền vệ Tuấn Anh sang CLB ở J-League 2 là Yokohama FC thi đấu vào mùa giải mới 2016. Chuyến “du học” của 2 tài năng trẻ này đã thu hút rất lớn sự chú ý của người hâm mộ (NHM) dù rằng họ không phải là những người đầu tiên được thi đấu ở nước ngoài.
Lê Huỳnh Đức chính là người tiên phong cho phong trào cầu thủ Việt xuất ngoại. Là cầu thủ của thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, Huỳnh Đức đã để lại dấu ấn không nhỏ trong quãng thời gian dù ngắn (4 tháng) tại CLB Lifan (Trung Quốc). Dù thời gian thi đấu tại Lifan ngắn nhưng Huỳnh Đức cũng có được 4 bàn thắng và hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng nhu tích lũy thêm kinh nghiệm tại giải đấu chuyên nghiệp Trung Quốc. Chuyến đi của Huỳnh Đức cũng được xem là thành công ban đầu với một cầu thủ Việt Nam tiên phong xuất ngoại.
Sau Huỳnh Đức, phải kể tới Lương Trung Tuấn hay Việt Thắng. Năm 2003, 2 cầu thủ này cũng đã có cơ hội ra nước ngoài thi đấu bỏi 2 cầu thủ từng bị đình chỉ thi đấu 3 năm tại các giải quốc nội khi còn khoác áo HAGL. Lương Trung Tuấn sau đó chuyển sang thi đấu cho Cảng Thái Lan vào đầu năm 2005 nhằm duy trì phong độ với mức lương 400 USD/tháng, theo lời giới thiệu của 2 cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở Bình Định khi ấy là Issawa và Apisit.
Trung Tuấn thi đấu tại Thái Lan trong vòng 5 tháng và góp một phần công sức giúp đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 4 giải Thai League. Sau đó Trung Tuấn trở lại Việt Nam và đầu quân cho Bình Định. Tính đến nay, anh vẫn là cầu thủ Việt Nam duy nhất từng sang Thái Lan chơi bóng. Việt Thắng được gửi sang Porto B để học việc và tích lũy kinh nghiệm vào năm 2005. Một năm sau, Việt Thắng tái xuất sân cỏ và đầu quân cho ĐTLA.
Một cầu thủ cũng gây rất nhiều sụ chú ý khi có cơ hội thi đấu ở nước ngoài là Nguyễn Hữu Thắng. Năm 2008, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng của B.Bình Dương đã được một nhà môi giới đưa sang thử việc tại CLB LA Galaxy ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Thời điểm đó, đội bóng này rất nổi tiếng khi chiêu mộ được David Beckham. Tuy nhiên, Hữu Thắng không để lại nhiều ấn tượng với các tuyển trạch viên nên phải quay lại thi đấu ở V-League…
Mừng có mừng nhưng cũng nhiều nỗi lo
Công Phượng, Tuấn Anh sẽ sang Nhật thi đấu đang khiến những người yêu mến các tài năng trẻ này mừng rỡ. Không phải đến bây giờ, cầu thủ xuất thân từ Học viện HAGL Arsenal JMG mới nhận được lời mời từ những CLB nước ngoài, chủ yếu là Nhật và Hàn Quốc nhận về chơi bóng. Tuy nhiên, mãi đến sau khi Công Phượng đã trải qua một mùa bóng ở V-League, bầu Đức mới chịu cho tài năng 20 tuổi này di “du học”.
Điểm đến của Công Phượng là CLB Mito Hollyhock hạng nhì của Nhật cùng mức chuyển nhượng của Công Phượng không phải là cao ở Nhật nhưng mọi người đều hy vọng thời gian thi đấu tại Nhật sẽ giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn nữa, nâng cao trình độ bản thân để cống hiến nhiều hơn cho màu cờ, sắc áo đội tuyển.
Việc cho cùng lúc cả 2 tài năng sang Nhật của bầu Đức nhận nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên không ít người cũng đã sớm lo lắng cho tương lai của Công Phượng, Tuấn Anh. Theo họ, trên lý thuyết thì chuyến đi Nhật sẽ là cơ hội để thay đổi cuộc đời của Công Phượng lẫn Tuấn Anh khi được thi đấu ở giải đấu hàng đầu châu Á, với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, tập luyện đẳng cấp hàng đầu châu lục.
Được thi đấu ở giải đấu khốc liệt, chất lượng cao sẽ là động lực kích thích các cầu thủ trẻ này phá vỡ những giới hạn của bản thân. Không chỉ tiến bộ trên sân cỏ, họ còn được học hỏi rất nhiều về công tác huấn luyện, đào tạo từ nền bóng đá Nhật… Tuy nhiên, còn không ít nỗi lo cho họ khi phải một thân, một mình trên đất khách nhất là tại một môi trường mà áp lực cạnh tranh cho 1 suất đá chính luôn vượt quá sức với cầu thủ Việt Nam. Cách duy nhất với họ là phải gồng mình, lao vào tập luyện bởi xuất phát điểm của họ thấp hơn các đồng đội ở CLB.
Cùng với đó, cuộc sống ngoài sân cỏ cũng sẽ là thử thách lớn với họ bởi họ còn quá trẻ và ít kinh nghiệm sống. Chính Công Vinh đã chia sẻ sau thời gian thi đấu ở Nhật: “Cầu thủ Việt Nam muốn thi đấu được ở Nhật phải nỗ lực vượt bậc. Cầu thủ bản địa cố gắng 1, chúng ta phải cố gắng hơn 2, 3 lần và còn nhiều hơn thế là phải vượt qua chính bản thân mình, phải vượt qua nỗi cô đơn và áp lực của mình. Đây là điều khó khăn, mệt mỏi khi luôn phải gồng mình, căng như dây đàn”.
Cũng có người đã nghĩ đến khả năng Tuấn Anh, Công Phượng hoàn toàn có thể ít được ra sân, ngồi trên băng ghế dự bị, thậm chí phải trở về vì chưa chắc đã phù hợp với bóng đá Nhật Bản. Theo họ, Công Phượng và Tuấn Anh nên ở lại Việt Nam thi đấu và sau khoảng 2-3 năm nữa khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn sẽ sang Nhật thi đấu cũng chưa muộn.
Thành công của Công Vinh sau thời gian thi đấu ở Nhật sẽ giúp lứa đàn em Công Phượng, Tuấn Anh có được thêm nhiều kinh nghiệm, tự tin hơn trong việc chinh phục tình cảm NHM Nhật Bản cũng như phát triển bản thân. Thế nhưng, để có thể thực sự phát triển, không bị thui chột tài năng thực sự là những thách thức lớn đang chờ đón Công Phượng, Tuấn Anh.