Mặt trận

Cây cầu nối niềm vui người dân vùng lũ

Thùy Trang - Diễm Phúc 29/06/2025 08:10

Sau nhiều năm mong mỏi, người dân xóm Hóc Công (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã được đi qua dòng sông Hà Thanh trên cây cầu bê tông kiên cố. Đây là nỗ lực của chính quyền huyện Tuy Phước nhằm hoàn thành công trình dân sinh thiết yếu trước khi địa phương thực hiện chính quyền 2 cấp.

z6751121652912_bce3d50732060bf61f22c238fbf80a8f.jpg
Cầu Hóc Công được khánh thành, nối dài ước mơ người dân vùng lũ. Ảnh: Diễm Phúc.

Ám ảnh mỗi mùa mưa lũ

Từng bị ví như “ốc đảo” mỗi khi mưa lũ, xóm Hóc Công - nơi có hơn 200 hộ dân sinh sống, nhiều năm liền bị chia cắt bởi dòng sông Hà Thanh. Việc đi lại, sinh hoạt, học hành của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Muốn ra trung tâm xã, đi chợ hay đưa con đến trường, bà con phải đi đường vòng qua địa phận xã khác, hoặc chấp nhận qua sông trong điều kiện nguy hiểm.

Ông Phan Đức Đệ - người dân xóm Hóc Công, chia sẻ: Nếu đi đường bộ thì chúng tôi phải đi vòng hơn 2 giờ mới đến được. Nhiều lúc có người ốm đau, bệnh tật, bà con phải chấp nhận lội sông. Đến giờ tôi vẫn chưa thể quên hình ảnh những bậc phụ huynh cõng con em trên lưng đưa qua sông đến trường trong những ngày mưa bão, hay cõng cụ già đau yếu qua sông để đi khám bệnh.

Bà Lê Thị Phúc (67 tuổi) vẫn chưa quên những ký ức đau lòng. Bà Phúc cho biết, nhiều người lội qua con sông này đã bị lũ cuốn, trong đó có cả bà nội chồng của bà. Cứ đến mùa mưa là cả xóm nơm nớp lo sợ.

Để tạm thời vượt sông trong mùa khô, người dân lại góp công góp sức dựng một cây cầu tre dài khoảng 150m, rộng chưa tới 4m. Việc lưu thông qua lại cây cầu dân sinh này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, gây mất an toàn do cầu sử dụng vật liệu thô sơ, kết cấu không ổn định. Nhưng chiếc cầu tạm này chỉ tồn tại đến mùa lũ kế tiếp là bị cuốn trôi. Sự mong manh ấy khiến giấc mơ về một cây cầu vững chãi luôn đau đáu trong lòng bà con nơi đây.

Cây cầu của niềm tin và hy vọng

Thấu hiểu những nỗi lo và nhu cầu bức thiết của bà con xóm Hóc Công, UBND huyện Tuy Phước đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cầu Hóc Công bằng bê tông cốt thép kiên cố, vững chắc. Cây cầu dài 258m, rộng 4m, có hệ thống phòng hộ và đảm bảo an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Tổng mức đầu tư được duyệt gần 26 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Không chỉ xây dựng cầu mới, tuyến đường dẫn dài hơn 1km nối từ Quốc lộ 19C vào khu dân cư Hóc Công cũng được nâng cấp, thảm nhựa, trồng cây xanh, tạo nên diện mạo mới cho cả vùng quê.

Ngày 28/6, cầu Hóc Công được khánh thành, người dân xóm Hóc Công không giấu được niềm vui: “Bây giờ có cây cầu kiên cố như thế này, người dân chúng tôi có thể yên tâm qua lại. Đi học, đi làm, vận chuyển nông sản đều không còn phải lo lắng” - ông Nguyễn Văn Em (80 tuổi, người dân xóm Hóc Công) nói.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết, cây cầu được xây dựng là điểm nhấn hạ tầng của xã, giúp kết nối đôi bờ, phát triển hướng đông bắc. Khi hình thành xã mới, cây cầu này sẽ giúp phát triển kinh tế - xã hội, du lịch.

Từ một giấc mơ xa vời, cầu Hóc Công giờ đây không chỉ là cây cầu bắc qua sông, mà còn là nhịp nối của niềm tin, sự đổi thay và khởi đầu cho một tương lai tươi sáng hơn của người dân vùng lũ. Ông Huỳnh Nam - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, việc đầu tư xây dựng cầu Hóc Công không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển mình của một vùng quê từng bị chia cắt bởi điều kiện tự nhiên.

“Từ nay, dòng sông Hà Thanh không còn là rào cản, mà trở thành điểm kết nối, nơi những chuyến xe nông sản sẽ bon bon ra chợ, nơi những đứa trẻ đến trường không còn lo mưa lũ. Với người dân xóm Hóc Công, giấc mơ qua sông tưởng chừng xa vời giờ đã trở thành hiện thực” - ông Nam nói.

Việc hoàn thành cầu Hóc Công trước thời điểm sáp nhập tỉnh không chỉ thể hiện quyết tâm đầu tư cho hạ tầng giao thông của chính quyền huyện Tuy Phước, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “vì dân phục vụ” trong từng hành động cụ thể. Ở đó, không có khẩu hiệu sáo rỗng, không có sự phô trương hình thức, mà là, lắng nghe tâm tư, nỗi lo của người dân để hành động bằng cả trách nhiệm và trái tim. Cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ sông Hà Thanh, mà còn nối dài niềm tin của người dân vào một chính quyền gần dân, vì dân - nơi từng bước chân qua cầu là một bước tiến tới tương lai an toàn, no ấm và bền vững hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cây cầu nối niềm vui người dân vùng lũ