Chăm lo thương binh, liệt sĩ là 'mệnh lệnh từ trái tim'
Có những hy sinh không được ghi bằng huân chương, không thể đo đếm bằng thời gian hay con số nhưng vô cùng lớn lao và cao quý. Đó là sự thủy chung son sắt, tình yêu thương vô điều kiện và sự hy sinh bền bỉ suốt cả một đời người.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại chương trình họp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, thương binh đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức, ngày 23/7.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7 lịch sử, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Suốt hàng chục năm, thậm chí gần trọn cuộc đời, những người vợ thương binh nặng đã lặng lẽ chăm sóc người chồng mang thương tật chiến tranh; vừa là người vợ, người mẹ, người con trong gia đình, vừa là điểm tựa tinh thần giúp các thương binh vượt qua đau đớn, mặc cảm để tiếp tục sống có ích.
"Có những hy sinh không được ghi bằng huân chương, không thể đo đếm bằng thời gian hay con số nhưng vô cùng lớn lao và cao quý. Đó là sự thủy chung son sắt, tình yêu thương vô điều kiện và sự hy sinh bền bỉ suốt cả một đời người", Phó Bí thư Thành ủy xúc động.
Theo bà Tuyết, toàn thành phố hiện có 8.867 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng, trong đó còn 65 mẹ đang còn sống. Mỗi người mẹ, người vợ thương binh đều là tấm gương sáng về lòng thủy chung, đức hy sinh và nghị lực phi thường, góp phần gìn giữ những giá trị nhân văn, truyền thống nghĩa tình của thành phố mang tên Bác.
Vì ý nghĩa đó, chương trình không chỉ là dịp gặp gỡ mà trở thành không gian kết nối nghĩa tình và là nơi những người phụ nữ âm thầm cống hiến được lắng nghe, sẻ chia và xã hội trân trọng.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và cũng là "mệnh lệnh từ trái tim". Vì vậy, công tác "đền ơn đáp nghĩa" cần tiếp tục được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và bền vững.
Tại chương trình, các đại biểu đã giao lưu với đại biểu là vợ thương binh tiêu biểu, gồm các bà Phạm Mỹ Lan (phường Bình Tiên); Vũ Thị Kiều Hương (phường Chợ Lớn) và bà Trần Thị Thanh Thủy (phường Bình Thạnh). Qua những câu chuyện đời thường, các nhân vật đã chia sẻ hành trình nhiều thập kỷ đồng hành cùng người chồng mang thương tật chiến tranh, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bằng tình yêu thương, sự kiên cường và đức hy sinh thầm lặng.
Đáng chú ý, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức trao tặng di ảnh liệt sĩ cho các mẹ VNAH, thân nhân thương binh, liệt sĩ tại chương trình. Chia sẻ niềm xúc động, ông Hoàng Văn Toan có anh trai hy sinh năm 1970 tại khu vực núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cho biết, nhiều năm qua gia đình chỉ thờ hình ảnh đã mờ của anh, nay nhờ công nghệ, gia đình đã có bức ảnh đẹp của anh để thờ tự.
Bà Đỗ Thị Ân (83 tuổi, là vợ liệt sĩ Lương Đình Canh hy sinh năm 1968) nhận bức ảnh liệt sĩ được phục dựng cũng không giấu được xúc động. "Nhìn bức ảnh của chồng, tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm khi ông viết thư về dặn nếu tôi sinh con trai thì đặt Lương Đình Chiến nhằm mong chiến tranh mau kết thúc; còn sinh con gái thì đặt Lương Thị Cẩm Thơ vì ông thích ngâm thơ", bà Ân bùi ngùi.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao những phần quà tri ân đến 168 đại biểu tham dự chương trình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những người phụ nữ đã âm thầm "giữ lửa" trong mỗi gia đình thương binh, góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của truyền thống cách mạng và đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
PHỤC DỰNG HÀNG TRĂM DI ẢNH LIỆT SĨ
Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Công an thành phố phối hợp tổ chức phục dựng ảnh liệt sĩ trên địa bàn thành phố và tham gia chuỗi chương trình trao ảnh phục dựng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thời gian qua, hai đơn vị và TeamLee (nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện) tổ chức phục dựng hơn 150 di ảnh liệt sĩ. Trước đó, ngày 22/7, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các di ảnh liệt sĩ được phục dựng từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và đưa về Nhà truyền thống Công an TP Hồ Chí Minh để sắp xếp, phân loại. Chiều cùng ngày, Công an thành phố đã bàn giao các di ảnh cho Bộ Tư lệnh thành phố. Ngày 23/7, Bộ Tư lệnh và Công an thành phố đã phối hợp trao tặng di ảnh liệt sĩ phục dựng đợt 1 cho 54 gia đình. Trước khi trao, từng di ảnh đều được kiểm tra, đối chiếu thông tin và xác nhận với thân nhân liệt sĩ.





