Chặn đứng một vụ thảm sát
Một kẻ khủng bố người Morocco đã bị chặn đứng bởi 2 quân nhân Mỹ sau khi gã này xả súng trên một chuyến tàu cao tốc ở miền Bắc nước Pháp. Kẻ khủng bố sau đó còn van xin 2 người bắt giữ trả lại hắn khẩu súng trường trước khi bị đánh bất tỉnh.

Nghi phạm bị khống chế ở trạm xe lửa Arras trong lúc chờ cảnh sát đến.
(Nguồn: DM).
Spencer Stone, binh sỹ đang phục vụ trong Lực lượng Không quân Mỹ, đã bắt đầu để ý đến gã khủng bố 26 tuổi người Morocco vì những hành động khả nghi của gã và nghe thấy tiếng gã đang chuẩn bị súng ống trong phòng vệ sinh trên chuyến tàu cao tốc nối giữa Amsterdam và Paris, tối 21/8.
Lúc đó, Stone đang đi cùng chuyến tàu với một thành viên Lực lượng cảnh vệ Quốc gia tên Alek Skarlatos, 22 tuổi, người đang có chuyến du lịch xuyên châu Âu sau khi vừa trở về từ Afghanistan.
Cùng với sự hỗ trợ của những người bạn của họ gồm Anthony Sadler, đến từ California, một nhân viên tư vấn công nghệ thông tin người Anh Chris Norman, những người hùng này đã vật ngã kẻ khủng bố xuống sàn và ngăn chặn thành công một vụ thảm sát đẫm máu có thể xảy ra.
Kể lại câu chuyện “tay không bắt giặc” của mình với tờ DailyMail, Sadler nói rằng tay súng này còn van xin họ trả lại cho gã khẩu AK-47. “Hắn luôn miệng nói với chúng tôi hãy trả lại khẩu súng: “Trả lại tôi khẩu súng! Trả lại tôi khẩu súng!” Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục khống chế hắn”.
Một đoạn video ghi hình xuất hiện sau vụ việc cho thấy một kẻ cầm súng nằm sóng soài trên sàn tàu. Bên cạnh đó là một khẩu AK-47 trên băng ghế.
Kẻ khủng bố 26 tuổi mang quốc tịch Morocco đã bắt chuyến tàu này ở Brussels và chuẩn bị cho kế hoạch tấn công gần như ngay sau khi tàu băng qua biên giới Pháp. Kẻ này sau đó xông ra từ phòng vệ sinh, trên tay khua khoắng khẩu AK-47 và bắt đầu nổ súng, khiến 2 người bị thương. May mắn thay, những hành khách anh hùng gần đó đã khống chế hắn ngay lập tức.
Theo thông tin ban đầu, kẻ này được xác nhận là Ayoub el-Qahzzani, và có ít nhất 9 ổ đạn bên trong chứa gần 300 băng đạn. Kẻ này đã bị cảnh sát bắt giữ tại một trạm xe lửa tại Arras và được đưa đến bệnh viện, nơi hắn bị giam giữ.
“Chúng tôi nghe thấy một tiếng súng nổ và cả tiếng kính vỡ ngay phía sau. Chúng tôi cũng nhìn thấy một nhân viên trên tàu chạy nhanh qua”, Sadler kể lại. Họ nhìn thấy một gã đi vào toa trên tay cầm một khẩu súng trường tự động.
“Khi hắn ta đang lên đạn để bắn thì Alek hô to “Spencer, lên đi!”. Và Spencer bắt đầu chạy dọc giữa hai hàng ghế ngồi” – Sadler kể lại – “Spencer tiếp cận hắn đầu tiên, túm lấy hắn, trong khi Alek đánh văng khẩu súng ra xa. Hắn lôi ra một con dao bấm và chém về phía Spencer một vài nhát. Sau đó cả ba chúng tôi xông lên khống chế hắn”.

Cảnh sát thu giữ được nhiều băng đạn từ nghi phạm khủng bố. (Nguồn: Reuters).
Trong khi đó, hãng truyền thông BFMTV của Pháp cho biết kẻ khủng bố này đã bác bỏ cáo buộc tấn công khủng bố, thay vào đó tuyên bố rằng hắn chỉ dự định cướp có vũ trang và yêu cầu hành khách trên tàu trả tiền chuộc. Hắn còn nói rằng đã “vô tình nhặt được” số vũ khí trên trong một công viên ở Brussels.
Sau sự việc, người phát ngôn Lầu Năm góc đã xác nhận rằng một thành viên trong lực lượng quân đội của họ đã bị thương, tuy nhiên từ chối xác nhận danh tính người này. Trong ngày 22/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngợi khen “lòng dũng cảm và phản ứng nhanh nhạy” của những người đã khống chế tay súng trên.
“Ngài Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dũng cảm và phản ứng nhanh của một số hành khách, trong đó có các thành viên của quân đội Mỹ, những người đã xả thân để khống chế kẻ tấn công” - một quan chức Nhà Trắng nói.
Tờ El Pais của Pháp cho biết, nghi phạm khủng bố đã từng ở Syria trước khi trở lại châu Âu để thực hiện vụ tấn công nói trên. Kẻ này đã bắt chuyến tàu có hơn 550 hành khách này ở trạm dừng ở Brussels và bắt đầu hành động khi tàu vừa vượt qua biên giới nước Pháp.
Nhiều hãng truyền thông Pháp cũng nói rằng nghi phạm khủng bố này không còn lạ lẫm đối với các cơ quan an ninh của họ và từng sống ở Tây Ban Nha. Nghi phạm có mối liên hệ với một số tổ chức Hồi giáo cực đoan và được các cơ quan an ninh xếp vào loại “nguy hiểm tiềm ẩn”.
Sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng trấn an dư luận, cho biết mọi việc đều trong tầm kiểm soát và hoạt động điều tra đang được tiến hành. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve lên án “hành động man rợ” của nghi phạm khủng bố và ca ngợi lòng dũng cảm của các hành khách. “Nếu không có sự bình tĩnh của họ, chúng ta có thể đã phải đối mặt với một thảm họa khủng khiếp”; ông Cazeneuve nói.