Châu Âu trong nắng nóng kinh hoàng
Tháng 8 năm nay đã biến giấc mơ đi nghỉ của người dân ở hàng loạt các nước châu Âu thành cơn ác mộng, do một đợt nắng nóng nghiêm trọng đến nỗi nó được đặt cho cái tên của chúa quỷ, làm nảy sinh nhiều cuộc biểu tình trong khi nhiều sân bay hỗn loạn vì chật cứng du khách.
Nắng nóng kinh hoàng, người dân tìm cách “giảm nhiệt”.
Tình trạng nhiệt độ tăng đột biến còn cướp đi nhiều sinh mạng người dân ở Italy và Romania, và trên khắp lục địa này số trường hợp người dân nhập viện vì nắng nóng cũng gia tăng, trong khi chính quyền lo ngại về khả năng xảy ra các đám cháy rừng, thiếu nước và điện năng.
Từ Kiev cho tới Rome, người dân đã nhảy xuống các đài phun nước công cộng để tránh nóng, bất chấp chính quyền thủ đô của nước Italy công bố mức tiền phạt để ngăn tình trạng này.
Trên khắp cả nước, tỷ lệ người nhập viện đã tăng tới 15% và có ít nhất 3 người đã thiệt mạng do tình trạng nắng nóng. Người dân Italy thậm chí còn đặt tên cho đợt nắng nóng này là Lucifero, tên của chúa quỷ Satan.
Chính quyền ở một số quốc gia cũng đã ra lệnh hạn chế giờ làm tạm thời và cả lưu lượng tham gia giao thông khi nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C, trong khi người dân được khuyến cáo ở trong nhà và tránh sử dụng chất cồn.
Ở Belgrade (Serbia), một viện nghiên cứu sức khỏe cho hay các hộ dân không có điều hòa nhiệt độ được khuyến cáo sử dụng khăn ướt để che cửa kính.
Nắng nóng còn nghiêm trọng đến nỗi làm cong cả đường sắt ở Serbia, khiến cho việc di chuyển của người dân bị ảnh hưởng. Nắng nóng càng trở nên nghiêm trọng hơn do tình trạng hỗn loạn ở một số sân bay, đặc biệt là ở Barcelona (Tây Ban Nha), nơi một cuộc đình công khiến cho du khách phải đứng xếp hàng trong nhiều giờ liền.
Chỉ vài tuần sau khi hàng nghìn người dân Venezia (Italy) đổ xuống đường tuần hành hòa bình để phản đối du khách, các nhà hoạt động ở Tây Ban Nha cũng phát động một cuộc tuần hành tương tự.
Làn sóng phản đối khách du lịch ở nước này trở nên bạo lực hơn khi những người biểu tình đạp phá xe cộ ở Barcelona và dán chằng chịt biểu ngữ lên cửa kính.
Ở Palma de Mallorca, nhiều thành viên của nhóm biểu tình còn lao vào các nhà hàng và cả tàu thuyền đang neo đậu, giơ cao biểu ngữ “Du lịch đang giết chết Mallorca”. Ngoài ra còn có các cuộc biểu tình phản đối du khách ở Valencia.
Bộ trưởng Du lịch Tây Ban Nha, Alvaro Nadal, đã ra cảnh báo đối với tình trạng “sợ du lịch” này, nói rằng Tây Ban Nha “không cho phép tự biến mình trở thành một nước thù địch với du khách”.
Sau một thập kỷ khó khăn, nền kinh tế nước này cũng dần phục hồi trở lại, thế nhưng đợt biểu tình phản đối du lịch kiểu này đang đe dọa tới một trong số những nguồn thu ngoại tệ chính của họ.
Khu vực châu Âu vốn đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 7 vừa qua, gây nên các đám cháy rừng ở Bồ Đào Nha, khiến 60 người thiệt mạng. Sự trở lại của đượt nắng nóng đã khiến người ta nhớ tới mùa hè thảm họa năm 2003 ở châu Âu, khi mà nắng nóng khiến 15.000 người chết.
Tính đến nay đã có 4 trường hợp tử vong có liên quan tới đợt nắng nóng này: 2 người về hưu thiệt mạng trong các đám cháy rừng ở Italy và 2 công dân Romania thiệt mạng vì các triệu chứng liên quan tới sốc nhiệt. Trong khi đó, ảnh hưởng về mặt kinh tế của đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài, do ảnh hưởng tới sản lượng ô-liu và nho của Italy.
Giới nghiên cứu cảnh báo rằng vào cuối thế kỷ này, các đợt nắng nóng ở châu Âu có thể khiến số trường hợp tử vong tăng đến 50 lần so với hiện tại.
Theo ước tính mà họ đưa ra, sẽ có khoảng 151.500 người chết do nắng nóng mỗi năm, so với mức trung bình chỉ khoảng 2.700 người/năm trong vòng 30 năm tính từ năm 2010.
Thêm phần thảm kịch cho người dân địa phương và cả du khách ở một số nước châu Âu, nhiều sân bay cũng gặp khó khăn khi phải tiếp nhận số lượng quá lớn du khách, buộc họ phải áp dụng thêm một số quy định an ninh.
Hiện nay, các thay đổi trong biện pháp an ninh sau vụ khủng bố ở Paris và Brussels đã khiến du khách ở ngoài khu vực tự do đi lại Schengen phải qua nhiều lớp kiểm tra hơn.
Nhiều sân bay đã không tránh khỏi tình trạng quá tải, trong khi cuộc đình công ở Barcelona cũng khiến sân bay thành phố này rơi vào cuộc hỗn loạn.
Nhiều du khách cho hay họ đã bị trễ giờ nhiều tiếng liền, trong khi một số nói rằng họ đã lỡ mất luôn chuyến bay của mình. Luke Hansell, một du khách trên đường bay tới Birmingham (Anh) để thăm mẹ mình, cho hay ông đã tới sân bay trước 4 giờ đồng hồ sau khi nghe những cảnh báo về tình trạng ở sân bay, nhưng sau đó vẫn mất tới 90 phút để xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh.