Chạy trời không khỏi nắng…

Ngọc Kha 07/07/2015 09:45

Cho đến ngày hôm qua (6-7), nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Như vậy đợt nắng nóng trên diện rộng sẽ kết thúc trên cả nước. Bầu không khí đã trở lại mát dịu không khác gì tiết trời mùa thu. Ngoảnh lại những ngày qua, mỗi người chúng ta không khỏi kinh hoàng…

Chạy trời không khỏi nắng…

Mùa nào cũng phải phòng bệnh, phải giữ gìn sức khỏe

Ảnh:Việt Anh

Thực ra, năm nào cũng vậy, dịp này nóng nắng lại về. Từ xa xưa các cụ có câu “Nắng mưa là việc của trời…”. Việc của con người chúng ta là làm sao sống chung với nắng. Các cụ còn có câu: “Chạy trời không khỏi nắng”, có nghĩa đen là phải sống chung với nắng thôi, và cũng có cả nghĩa bóng cái gì đến ắt sẽ đến mong chẳng được, chối bỏ không xong đâu, liệu mà sống đấy. Dài dòng như vậy để nói với nhau một điều rằng, mỗi chúng ta hãy sống sao để có thể luôn chủ động đối phó với thiên nhiên, sợ nó chẳng được đâu…

Nói mỗi mấy từ ấy thì dễ mà làm theo nó không đơn giản chút nào. Ai cũng biết ra đường phải đội mũ, đội nón tránh nắng, tránh mưa. Gặp bão, giông không nên thế này, thế nọ… Trước mỗi sự thay đổi của thời tiết, các cơ quan chức năng đều có những công văn cảnh báo, những điện khẩn chỉ đạo rốt ráo. Nhưng mỗi mùa mưa bão, nắng nóng đến vẫn có không ít người ốm, thậm chí tử vong. Đổ cho số trời là hết, là xong. Nhưng khổ một nỗi làm gì có trời mà nghe ông ấy cãi. Chẳng qua là do chủ quan, khinh trời làm nên nỗi mà thôi.

Chỉ nói riêng vấn đề bệnh tật cũng đủ minh chứng cho điều nói trên. Nắng nóng có bệnh của nắng nóng. Mưa có bệnh của mưa. Mùa nào cũng phải phòng bệnh, phải giữ gìn sức khỏe, vệ sinh sạch sẽ, ăn chín, uống sôi… Vậy nhưng nhiều khi cái khẩu, cái khiếu nó lấn át hết các định chế, khuyến cáo của bác sĩ cũng như quy định hiện thời, ăn tuốt, chơi tuốt cho sướng cái đã, ốm đau, bệnh tật tính sau, đã có bệnh viện, bác sĩ (!).

Bởi vậy, vui khi tiết trời hết nóng, trở nên mát mẻ, cũng phải lo thêm nữa. Lo cái lo của mùa mưa sắp đến muỗi dĩn sinh sôi, bệnh tật phát triển. Lo cái nắng còn chưa qua của tháng “rám trái bưởi” với hàng loạt bệnh của mùa hè vẫn còn hiện hữu. Ai dám thờ ơ…?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chạy trời không khỏi nắng…