Chết sống phải bám biển Hoàng Sa thôi...
“Nếu mình không hiện diện tại vùng biển Hoàng Sa thì Trung Quốc được đà lấn tới. Chết sống phải bám biển Hoàng Sa thôi...”, một ngư dân Quảng Nam nói.

Ngư dân Huỳnh Văn Tạo bên con tàu cá chuẩn bị xuất phát ra khơi của mình.
Thời gian qua ngư dân của chúng ta gặp không ít khó khăn. Nhất là ngư dân miền Trung đối diện với gió bão và giá cả nhu yếu phẩm, ngư cụ tăng cao, cùng với đó liên tiếp bị tàu lạ xua đuổi, đâm chìm, phá ngư cụ gây thiệt hại cho ngư dân. Nhưng với truyền thống bám biển,những ngày cuối năm âm lịch, nhiều ngư dân Quảng Nam vẫn cho tàu công suất lớn vươn khơi đánh bắt hải sản và tạo nên những “cột mốc” sống tại vùng biển Hoàng Sa.
Quyết tâm bám biển Hoàng Sa
Ngày 12/1, nhóm phóng viên Đại Đoàn Kết Online đã có mặt tại cảng cá Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam, chứng kiến không khí sôi động tại nới đây. Hàng chục tàu thuyền của ngư dân địa phương đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, ngư lưới cụ chuẩn bị vươn khơi đánh bắt hải sản về phục vụ cho nhu cầu Tết. Dự kiến, chuyến đi biển này sẽ của họ sẽ kéo dài tới 25 tháng chạp.
Trò chuyện cùng chúng tôi ngay tại cảng Sa Kỳ, ngư dân có thâm niên gần 30 năm đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, ông Huỳnh Văn Tạo (51 tuổi), ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành cho biết: “Thực lòng mà nói thời gian qua chúng tôi cũng rất lo lắng khi đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa vì thường xuyên bị lực lượng hải giám và tàu cá vỏ sắt của ngư dân Trung Quốc liên tục uy hiếp. Họ tìm mọi thủ đoạn để phá công cụ sản xuất, rượt đuổi tàu cá ngư dân mình. Nhất là vào ban đêm, khi neo tàu nghỉ ngơi, lúc nào anh em cũng thay phiên nhau trực cảnh giác, vì sợ bị cướp ngư cụ”.
Nhiều ngư dân còn cho rằng, nhiều lúc phát hiện ra luồng cá và tiến hành thả lưới đánh bắt, nhưng liên tục bị tàu lạ xua đuổi nên phải bỏ chạy, mỗi lần như vậy có khi thất thu cả trăm triệu đồng.
Ông Tạo bức xúc: “Nói chung, ngư dân Trung Quốc không chừa mọi thủ đoạn nào để cản trở việc khai thác thủy hải sản của ngư dân ta. Nhưng Hoàng Sa là biển của mình, cho nên dù ai có xua đuổi, chúng tôi vẫn không sợ, vẫn quyết tâm bám biển. Nếu mình không hiện diện tại vùng biển Hoàng Sa thì Trung Quốc được đà lấn tới. Chết sống phải bám biển Hoàng Sa thôi...”.
Ông Ngô Tấn, Phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hội nghề cá tỉnh luôn tổ chức động viên, trấn an tinh thần ngư dân ven biển của tỉnh và triển khai các lớp tuyên truyền nhằm giúp ngư dân biết được những tình huấn và cách đối phó trên biển khi gặp sự cố. Thời gian này các cơ quan chấp pháp trên biển cần tăng cường hoạt động, tuần tra kiểm tra nhiều hơn, không những mục đích bảo vệ chủ quyền mà còn bảo vệ ngư dân nữa, từ đó ngư dân mới yên tâm bám biển tốt hơn!”


Các ngư dân đang vận chuyển nhu yếu phẩm lên tàu
để biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản.
Sẽ trở về với hải sản đầy tàu
Trò chuyện cùng chúng tôi, ngư dân Huỳnh Văn Chinh, ở thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành là chủ tàu cá Qna-90609 TS cho biết: “Năm nào cũng vậy, đến thời điểm này anh em chúng tôi tranh thủ bám biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản với hy vọng trúng được mẻ lớn để có nguồn thu nhập lo cho cái Tết cổ truyền”.
Còn ngư dân Phạm Văn Tám, chủ tàu cá QNa 90779 TS, ở thôn An Hải Tây, xã Tam Quang cho biết: “Tôi đã bỏ ra chi phí hơn 100 triệu cho chuyến biển cuối năm này. Trong đó, tiền xăng dầu, lương thực, thực phẩm và hơn 1.000 cây đá. Hiện nay gió thổi theo hướng tây bắc nên việc đi biển cũng khó khăn, nhưng bù lại có nhiều loại hải sản như tôm, cá, mực…, theo dòng chạy hải lưu ở trăm hải lý trở lên nên những tàu có công suất lớn mới đánh bắt được. Vì thế, mà nhiều tàu cá của ngư dân đồng loạt ra khơi đánh bắt hải sản”.
Nhiều ngư dân cho biết, thời điểm này, giá cả xăng dầu giảm nên mỗi chuyến đi biển chi phí ít tốn kém lại nên nhiều khả năng có lãi cao. Bà con dự kiến đến ngày 25 tháng Chạp, tàu mới trở về đất liền. Tất cả họ đều đặt niềm tin chuyến biển cuối năm này tàu sẽ trở về với đầy ắp cá để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ của nhân dân và có một cái Tết ấm cùng cùng gia đình.
Ông Nguyễn Tin, Bí thứ Đảng ủy xã Tam Quang, cho biết: Xã Tam Quang có tổng số 370 chiếc tàu cá lớn, nhỏ, trong đó có 110 chiếc tàu có công suất lớn đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa. Năm 2015, sản lượng hải sản đánh bắt được hơn 17.000 tấn hải sản. Ngay từ đầu năm 2016, hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân ở xã đã khơi đánh bắt hải sản, một số tàu cũng chuẩn bị vươn khơi.
“Để sát cánh cùng ngư dân, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.