Chiến sĩ nhà giàn DK1 gói bánh chưng ăn Tết
Những đậu xanh, gạo nếp, lá dong, thịt heo... cùng chiếc bánh chưng xinh xắn, thơm hương đã mang tới không khí tết Nguyên đán cổ truyền ấm cúng nơi biển trời xa xôi của Tổ quốc.
Những ngày giáp tết Nguyên đán Bính ngọ 2026, trong không khí náo nức mùa xuân về trên khắp cả nước, ở các nhà giàn DK 1 nằm trên thềm lục địa phía Nam, không khí mùa xuân cũng rộn ràng, ấm cúng. Mặc dù nằm cách xa đất liền hàng trăm cây số nhưng tại các nhà giàn DK 1, cán bộ chiến sĩ và người dân vẫn tổ chức gói bánh chưng, hương vị mang đậm không khí tết cổ truyền của dân tộc.
Tại nhà giàn DK 1 số 15 ở bãi Phúc Nguyên, những vật dụng tưởng như bình thường dịp Tết Nguyên đán là đậu xanh, gạo nếp, thịt heo, lạt giang, lá dong… đã vượt sóng gió hàng trăm hải lý từ đất liền để ra nhà giàn. Đây là những món quà tuy nhỏ bé nhưng lại góp phần tạo lên không khí tết, không khí mùa xuân trên biển xa xôi. Nhìn những cán bộ chiến sĩ, người dân trên nhà giàn phấn khởi cắt lá rong, xúc từng chén gạo, đậu xanh, buộc từng chiếc bánh xanh rồi nổi lửa, nấu bánh… mà chúng tôi cứ ngỡ như đang ở đâu đó trên đất liền. Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt mọi người.






