Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Chiều cuối kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn người dân Thủ đô thư thả thả diều

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chiều cuối kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn người dân Thủ đô thư thả thả diều

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều khu đất trống ven đường Văn Phú (Hà Nội) trở thành điểm đến của hàng nghìn người dân, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, đến vui chơi, thả diều trong không khí thư thái, yên bình.

Chị Nguyễn Thị Lan (trú tại phường Hà Đông) chia sẻ: “Kỳ nghỉ dài ngày, gia đình tôi không đi du lịch xa nên chiều nay đưa các cháu ra đây thả diều. Không gian rộng, gió mát, các con rất thích. Đây cũng là dịp để cả nhà cùng thư giãn trước khi trở lại công việc".
Chị Nguyễn Thị Lan (trú tại phường Hà Đông) chia sẻ: “Kỳ nghỉ dài ngày, gia đình tôi không đi du lịch xa nên chiều nay đưa các cháu ra đây thả diều. Không gian rộng, gió mát, các con rất thích. Đây cũng là dịp để cả nhà cùng thư giãn trước khi trở lại công việc".
Cùng con trai chạy theo cánh diều vừa lên cao, anh Trần Văn Hưng (phường Hà Đông) cho biết, những hoạt động đơn giản như thả diều giúp trẻ em rời xa thiết bị điện tử, gần gũi hơn với thiên nhiên.
Cùng con trai chạy theo cánh diều vừa lên cao, anh Trần Văn Hưng (phường Hà Đông) cho biết, những hoạt động đơn giản như thả diều giúp trẻ em rời xa thiết bị điện tử, gần gũi hơn với thiên nhiên.
Đến khoảng 18h, khi ánh nắng dần tắt, những cánh diều vẫn chao liệng trên bầu trời, níu giữ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trước khi kỳ nghỉ lễ khép lại. Không cần những chuyến đi xa, nhiều người dân Thủ đô đã lựa chọn cách tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng bằng những hoạt động giản dị, gần gũi, đậm chất tuổi thơ.
Đến khoảng 18h, khi ánh nắng dần tắt, những cánh diều vẫn chao liệng trên bầu trời, níu giữ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trước khi kỳ nghỉ lễ khép lại. Không cần những chuyến đi xa, nhiều người dân Thủ đô đã lựa chọn cách tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng bằng những hoạt động giản dị, gần gũi, đậm chất tuổi thơ.

Lê Khánh