Chìm ca nô trên biển, cha kiệt sức, con mất tích

Chí Đại 17/12/2015 10:53

“Khi bị chìm, hai bố con tôi mỗi người bám trên 1 thùng xốp thả trôi tự do. Tôi thì được lực lượng cứu sống, hiện tại con trai vẫn chưa tìm thấy”, ngư dân 26 tuổi vừa nói vừa khóc.

Lực lương chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Ngày 17/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã cứu sống thành công một ngư dân tên Nguyễn Văn Lộc (26 tuổi), trú thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn bị chìm ca nô mất tích trong tình trạng sức khỏe kiệt sức.

Cụ thể, vào khoảng 17h, ngày 16/12, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và nhân dân xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện ngư dân Nguyễn Văn Lộc trôi dạt vào vùng biển thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, trong tình trạng toàn thân mệt mỏi và kiệt sức.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cho thuyền ra cứu vớt díu ngư dân Lộc lên tàu và chuyển vào bệnh xá xã Phổ Khánh chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, thông báo chính quyền địa phương và cho gia đình nạn nhân.

Còn theo như lời kể của ngư dân Lộc, ông cùng con trai tên là Nguyễn Văn Ba đi ca nô ra biển câu cá thì bị sóng đánh chìm ca nô.

“Khi bị chìm, hai bố con tôi mỗi người bám trên 1 thùng xốp thả trôi tự do. Tôi thì được lực lượng cứu sống, hiện tại con trai vẫn chưa tìm thấy”, ông Lộc vừa nói vừa khóc.

Hiện lực lượng chức năng đang cố gắng tìm kiếm nạn nhân Ba, nhưng do thời tiết xấu biển động mạnh, sóng cao nên công tác tìm kiếm đang gặp khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chìm ca nô trên biển, cha kiệt sức, con mất tích