Với độ cao hơn 2.000 m, Pha Luông (tiếng Thái là Bờ Lung - nghĩa là núi lớn) được coi là nóc nhà của Mộc Châu. Địa danh nổi tiếng này từng xuất hiện trong thơ Quang Dũng “Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”. Đỉnh Pha Luông còn được ví như “nóc nhà” của Mộc Châu, quanh năm bao phủ bởi mây mù và sương núi huyền ảo. Tuy nhiên, có khi thời tiết lại cực đẹp, với nắng vàng và trời xanh ngăn ngắt.
Chinh phục đỉnh Pha Luông đòi hỏi lòng quả cảm và sức bền
của những người có đam mê khám phá thực sự
Mấy năm nay là địa danh được nhiều người yêu du lịch, thích khám phá tìm đến. Pha Luông (Mộc Châu, Sơn La) nằm cách trung tâm thị trấn chừng 40 km và nằm trong khu vực biên giới Việt - Lào. Quãng đường chinh phục Pha Luông không hề dễ dàng nhưng càng ngày càng có nhiều người muốn tới đây thử thách bản thân.
Leo đỉnh Pha Luông không quá cao và không quá khó cũng không dài như các núi ở miền Bắc khác, nhưng theo kinh nghiệm của các “phượt thủ”, cần phải dành 2 ngày 2 đêm để chinh phục và khám phá Pha Luông. Riêng đỉnh Pha Luông đã mất trọn 1 ngày. Con đường để vào đến đồn biên phòng - điểm tập kết để bắt đầu leo mới là thử thách thực sự. Đặc biệt, cần phải liên tục hỏi đường người dân vào Pha Luông, vì có ngã rẽ vào Chiềng Ve, không sẽ bị đi quá và lạc. Một điều không thể thiếu đó là muốn chinh phục Pha Luông cần đăng ký và làm thủ tục với đồn biên phòng.
Cung đường leo Pha Luông rất nhiều cảnh đẹp nhưng cũng không kém phần nguy hiểm vì liên tục là các dốc lên xuống, đường mòn nhỏ khiến bạn phải luồn lách. Chặng đường cuối cùng hoàn toàn là dốc đứng, trơn trượt, hiểm trở tới mức bạn gần như không có gì để bám mà phải bò nên cần cẩn trọng từng bước. Nếu chặng đầu bạn có thể dùng gậy để leo thì đoạn cuối này phải bỏ lại.
Minh Nghĩa là một trong những bạn trẻ đã chinh phục Pha Luông nhớ lại: Những con đường đất đỏ, nhỏ xíu, dốc lên tức, nằm vắt vẻo từ quả núi này sang dãy núi khác. Những con ngựa sắt ì ạch cày và bò số 1 lên dốc, có những lúc phải hì hụi xuống đẩy nó mới chịu đi, có những lúc đôi bánh của nó quay tít mù và chịu khuất phục với những con dốc quá trơn. Hôm đó chúng tôi còn đi vào 1 ngày trời nắng đẹp, chứ ngày mưa chắc chắn đoàn sẽ đầu hàng hoặc gửi xe lại và đi bộ vào. Kết thúc con đường hình như dài khoảng 10 km mà chúng tôi đi mất hơn 3 tiếng, là bữa cơm trưa vội cùng với các anh bộ đội biên phòng, lấy lại sức để chinh phục cung đường leo núi tiếp theo. Cả đoàn cực kỳ háo hức kỳ vọng được gặp biển mây như lời chia sẻ của các anh bộ đội.
Cũng theo Minh Nghĩa, cung đường leo Pha Luông rất thú vị, chúng tôi trải qua những sự thay đổi cảnh sắc, thiên nhiên suốt đường đi. Những trải nghiệm như là cúi rạp người đi giữa những hàng rừng trúc đan xen nhau như tạo thành 1 vòm cổng, lãng mạn như đi dưới con đường hạnh phúc. Rồi những cây lá phong cao vút, con đường trải đầy lá vàng... cảm giác phiêu như trong một bộ phim vậy. Đó là bám vào rễ cây, đu mình, trèo lên cây... Chúng tôi vừa đi vừa hát, vừa trò chuyện rùi lại phá lên cười với những màn trượt vồ ếch của mấy thành viên trong đoàn.
Trải qua một hành trình leo khoảng gần 4 tiếng, chúng tôi cùng vỡ òa lên hò hét khi nghe thấy tiếng mây vần vũ. Lần đầu tiên tôi biết mây vần vũ là như thế nào, và một biển mây bồng bềnh dưới chân mình như thế nào.
Thường khi chinh phục được đỉnh Pha Luông là vào khoảng 13-14h. Đây là thời điểm vui và hào hứng nhất vì bạn đã đạt được mục tiêu chuyến đi. Trên đỉnh có một khu đất bằng phẳng, rộng rãi rất phù hợp để cắm trại hoặc vui chơi tập thể. Tuy nhiên do chưa đảm bảo về an ninh an toàn (vì đây là khu vực biên giới Việt - Lào) nên hiện nay việc cắm trại ngủ qua đêm chưa được cho phép.
Ngoài ra, trên đỉnh Pha Luông có các mỏm đá chìa ra phía vực sâu là nơi chụp ảnh kỷ niệm độc đáo nhưng mọi người cũng cần chú ý an toàn.
Điểm đặc biệt của Pha Luông ngoài biển mây hùng vĩ, mà đây còn là ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào. Đứng trên đỉnh Pha Luông, chúng ta có thể nhìn thấy con đường sang nước bạn Lào bên kia, nhìn thấy cột mốc biên giới mà các anh bộ đội hàng ngày tuần tra qua.