Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Cho con đất, rồi chiếm lại?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cho con đất, rồi chiếm lại?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vụ việc trái khoáy - người con nuôi, được cha mẹ cho đất (có sổ đỏ riêng), sau nhiều năm canh tác lại bị người cha chiếm toàn bộ. Tình cảm cha con tan vỡ… . Câu chuyện đang diễn ra tại xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang...

Ông Nhân trình bày nỗi bức xúc với phóng viên.

Cho đất rồi chiếm lại

Theo phản ánh của ông Trần Thanh Nhân (57 tuổi) hiện đang cư ngụ tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cách đây 56 năm, vợ chồng ông Trần Văn Tích (82 tuổi) và bà Trần Thị Tốt (82 tuổi), ngụ ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, có nhận nuôi ông khi ấy mới 25 ngày tuổi. Ông Nhân là người con duy nhất của ông bà Tích và Tốt (ông bà không sinh con được con riêng – PV).

Ông Nhân lớn lên trong tình yêu thương của vợ chồng ông Tích. Năm ông Nhân lập gia đình, vợ chồng ông Tích cho ông Nhân 57.463 m2 đất tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Đến 15/10/1995, UBND huyện Giồng Riềng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho toàn bộ số diện tích đất mà ông Tích cho ông Nhân đứng tên.

Cũng từ đó, vợ chồng con cái ông Nhân canh tác trên diện tích được cấp sổ đỏ (trong đó 13.000 m2 trồng lúa, số đất còn lại trên 44.000 m2 trồng tràm). Tháng 12/2010 vợ chồng ông Nhân chuyển nhượng toàn bộ diện tích trồng lúa (13.000 m2) cho ông Trần Văn Đầy, huyện Kiên Lương. Diện tích còn lại (trên 44.000 m2) vợ chồng ông Nhân tiếp tục trồng tràm và giao cho đứa con lớn Trần Văn Sanh trực tiếp chăm sóc.

Tuy nhiên đến năm 2012, khi ông Nhân và con trai chuẩn bị thu hoạch tràm thì ông Tích vào chiếm đất, đồng thời ngăn cản không cho 2 người khai thác tràm. Vụ việc phát sinh mâu thuẫn. Chính quyền địa phương tổ chức hòa giải nhiều lần không thành. Năm 2014, ông Tích đã cho người vào khai thác toàn bộ số tràm trên mảnh đất của ông Nhân và bán được 350 triệu đồng chiếm tiêu xài riêng. Điều đáng nói là khi ông Nhân ngăn cản việc ông Tích bán tràm, thì ông Tích cho người đánh vợ chồng ông Nhân.

Cơ quan pháp luật chậm giải quyết

Theo ông Nhân, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh từ khi mẹ ông Nhân mất: “Năm 2008, sau khi mẹ tôi mất, cha tôi rước thêm vợ sau và cô con gái riêng của bà sau về ở trong nhà…Quá trình chung sống, phát sinh một số mâu thuẫn. Năm 2012, cha tôi từ bỏ vợ chồng tôi rồi chiếm hơn 44.000 m2 đất đã cho tôi trước đó. Đáng buồn hơn là 19.000m2 đất mà trước ông bà đã cho đứa cháu trai của ông bà là con của chúng tôi, cũng bị ông Tích chiếm lại luôn. Trong khi đó toàn bộ diện tích đất gia đình tôi và con trai tôi đều có giấy chủ quyền mang tên của chúng tôi và số đất này cũng là công sức của chúng tôi cùng làm mà có cũng bị ông Tích chiếm hết!.

Ông Tích ngang nhiên chiếm đất, chiếm tiền bán tràm (có sự tiếp tay của con rể của ông với con gái bà sau, làm lãnh đạo ở xã Thạnh Lộc). Từ thương lượng nội bộ gia đình không xong, tôi đã nhờ chính quyền địa phương hoà giải nhưng không xong. Thất vọng nhất là ông đã ném bàn thờ mẹ tôi ra sân. Tôi đã đoạn tuyệt với ông và kiện ông ra toà. Nhiều lần chính quyền hoà giải, ông hứa trả đất cho tôi (có biên bản hoà giải) nhưng rồi không thực hiện”.

Vụ việc tranh chấp giữa ông Tích và ông Nhân được chuyển sang Tòa án huyện Giồng Riềng. Toà cũng đã ra văn bản thụ lý vụ việc nhưng kéo dài đến nay hơn 1 năm trời nhưng vẫn chưa được TAND huyện Giồng Riềng đưa ra xét xử.

Trung Kiên – Hà Anh