Chợ hoa 29 Tết rộn ràng, sức mua vào cao điểm
Ngày 29 Tết, các chợ hoa tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp người mua bán. Sắc mai, cúc, vạn thọ, lan… phủ kín các lối đi, báo hiệu sức mua đang bước vào cao điểm trước giờ đón xuân.
Với nhiều người dân, đi chợ hoa những ngày giáp Tết không đơn thuần là mua sắm mà còn là một nét văn hóa quen thuộc. Đó là khoảnh khắc để cảm nhận không khí năm mới đang đến gần, để mỗi gia đình tự tay chọn lựa sắc xuân mang về nhà, gửi gắm ước vọng về một năm an khang, đủ đầy.

Tại chợ hoa phường Tăng Nhơn Phú, dòng người đổ về tham quan, mua sắm khá đông. Từ sớm, các gian hàng đã rực rỡ đủ sắc màu của mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ, lan hồ điệp đến bonsai, kiểng lá trang trí. Không khí mua bán diễn ra khẩn trương nhưng vẫn giữ được nét thong thả đặc trưng của những phiên chợ cuối năm.

Bà Trần Ngọc Mỹ, ngụ phường Tăng Nhơn Phú cho biết, năm nay chị mua hai chậu cúc lớn và một cành mai nhỏ để trang trí phòng khách. “Tôi thích đi chợ hoa Tết buổi sáng 29 Tết, không khí vừa mát mẻ vừa rộn ràng, cảm giác Tết đến rất rõ”, bà Mỹ chia sẻ.

Theo một số nhà vườn tại chợ hoa Tăng Nhơn Phú, lượng khách sáng nay tăng khoảng 20–30% so với những ngày trước, tập trung nhiều vào các loại hoa truyền thống như mai vàng và cúc vàng. Đây là những biểu tượng của may mắn, sung túc trong năm mới.

Đáng chú ý, giá bán năm nay nhìn chung ổn định. Nhiều tiểu thương cho biết người mua ít trả giá, phần lớn hỏi giá xong là quyết định mua ngay nếu thấy phù hợp.
“Nhìn chung giá bán hoa Tết năm nay không bị đẩy lên cao như mọi năm. Tôi đã mua một chậu mai từ 26 Tết, nay mua thêm vài chậu cúc trưng cho ngôi nhà thêm phần rực rỡ. Hy vọng các tiểu thương và nhà vườn sẽ bán hết hoa để đón một cái Tết thật vui tươi”, ông Phạm Văn Được nói.

Không khí mua bán tại các chợ hoa khu vực Công viên 23 Tháng 9 và Công viên Gia Định cũng sôi động không kém. Các lối đi giữa những dãy hoa luôn kín người. Nhiều gia đình vừa chọn hoa, vừa tranh thủ chụp ảnh lưu niệm giữa không gian xuân rực rỡ.

Bên cạnh các loại hoa truyền thống, năm nay nhiều gian hàng bày bán thêm hoa nhập khẩu và các tiểu cảnh trang trí mini, phục vụ nhu cầu làm đẹp không gian sống theo phong cách hiện đại. Những chậu lan ngoại, hoa tulip, cẩm tú cầu hay các mô hình tiểu cảnh nhỏ gọn được khá nhiều bạn trẻ và gia đình trẻ quan tâm.

Anh Lê Minh Tuấn, tiểu thương bán cúc mâm xôi tại Công viên 23 Tháng 9 cho biết, sức mua tăng rõ rệt trong buổi sáng. “Khách đông hơn hẳn so với mấy ngày trước. Nhiều người chọn mua sớm để tránh chen chúc chiều tối. Chúng tôi cũng cố gắng giữ giá hợp lý để bà con vui xuân”, anh Tuấn chia sẻ. Một số tiểu thương cũng cho biết sẵn sàng giảm nhẹ vào cuối buổi để kích cầu và “xả hàng” trước giờ nghỉ Tết.

Ông Nguyễn Văn Dũng (phường Thới An, TP Hồ Chí Minh) - chủ một gian hàng mai tại Chợ hoa xuân Công viên Gia Định vui vẻ cho hay: “Năm nay tôi cung cấp ra thị trường khoảng 40 chậu mai, mức giá phổ biến từ 5–6 triệu đồng/chậu, đây là phân khúc được nhiều gia đình lựa chọn. Rất vui là tôi đã bán hết số lượng mai trên. Riêng những chậu mai to cũng được thuê hết. Hy vọng, Tết sang năm tôi cũng buôn may, bán đắt như năm nay”.