Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Chợ nhiếp ảnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chợ nhiếp ảnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khai mạc từ 1/12, đến hôm nay (15/12), Hội chợ nhiếp ảnh Việt Nam kết thúc. Với những người trong giới, lần đầu tiên một chợ nhiếp ảnh được tổ chức ở Trung tâm thương mại Hàng Da – Hà Nội, đó quả là một sự kiện.

Chợ nhiếp ảnh

Hội chợ nhiếp ảnh vắng khách.

Ở hội chợ này, lần đầu tiên giá bán ảnh được niêm yết công khai và tự tin với mức đồng hạng 3 triệu đồng/bức. Chỉ có một số ít ảnh được bán với giá 9 triệu đồng/ bức, theo lý giải đây là những tác phẩm nhiếp ảnh được in phóng trên chất liệu giấy cực tốt, có độ bền cao.

Một ngày trước khi hội chợ nhiếp ảnh kết thúc, nhân viên phụ trách bán hàng ở chợ cho hay, kể từ khi khai mạc đến nay, chỉ có khoảng dăm bức ảnh được bán. Khách xem triển lãm vốn đã không nhiều, song với những người đã qua hội chợ có ý định mua ảnh, họ cho rằng giá bán 3 triệu đồng/ bức là… hơi cao.

Được biết, trước đó nhóm tổ chức sự kiện này còn muốn bán ảnh với giá cao hơn thế mới xứng với công sức của các tác giả, nhưng phía Trung tâm thương mại Hàng Da đã đề nghị giảm giá xuống cho hợp lý.

Sự e dè của người đi hội chợ nhiếp ảnh có thể đến từ nhiều lẽ. Thứ nhất, tham gia hội chợ lần này là những tay máy đến từ mọi miền đất nước chứ chưa phải là những nhiếp ảnh gia tên tuổi. Mà theo như chia sẻ của Trịnh Vũ Hiếu- người có sáng kiến tổ chức sự kiện này, nhóm có mời khá nhiều nhà nhiếp ảnh tham gia, nhưng lần này chưa nhận được nhiều sự hợp tác…

Thứ nữa, lâu nay tình trạng vi phạm tác quyền ảnh nói riêng và vi phạm tác quyền ở một số lĩnh vực khác (điện ảnh, âm nhạc, văn học) đã trở thành phổ biến. Tâm lý xài “chùa” các tác phẩm nghệ thuật đã thành cố hữu, nên việc phải bỏ tiền bỏ tiền để mua một bức ảnh cho dù đẹp đến mấy cũng chưa làm người ta quen ngay.

Và còn có một lý do khác khiến cho người ta chưa biết đến sự kiện chợ nhiếp ảnh này, đó là khâu quảng bá còn khiêm tốn.

Vì vậy, sau 15 ngày hội chợ nhiếp ảnh mở cửa, với 140 tác phẩm ảnh nghệ thuật của 15 tác giả được trưng bày, nếu nói về doanh thu chắc chắn nhà tổ chức lỗ. Nhưng sự lãi lớn nhất là các tác giả đều hướng tới sự khẳng định với xã hội về giá trị đích thực của nghệ thuật nhiếp ảnh. Hơn thế, việc lập chợ cũng nhằm giúp các nhiếp ảnh gia bán được tác phẩm một cách đàng hoàng. Mà theo như lời Trịnh Vũ Hiếu thì chợ nhiếp ảnh sẽ góp phần thay đổi duy về bản quyền nhiếp ảnh lâu nay.

Tất nhiên, việc thay đổi thói quen về bản quyền ảnh sẽ không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng chỉ riêng việc bán được ảnh từ một hội chợ - cho dù chỉ vài bức; cộng thêm với việc nhà tổ chức tự tin thu phí vào cửa ở 3 cuộc nói chuyện của các nhiếp ảnh gia dày dạn kinh nghiệm (trong khuôn khổ của hội chợ nhiếp ảnh) đã chứng tỏ tư duy và sự khao khát hướng tới nghệ thuật nhiếp ảnh đích thực chất lượng cao. Điều đó đã và đang nhằm gửi đi một thông điệp: tri thức không ban phát miễn phí và cái đẹp cần được trân trọng bằng việc phải trả tiền.

Vi Cầm