Chợ truyền thống ế ẩm trước 'cú sốc' hội nhập
Cùng với câu chuyện tái lập vỉa hè cho người đi bộ, người dân TP HCM gần đây lại ồn ã với câu chuyện làm ăn ế ẩm của các chợ truyền thống có tiếng. Một thực tế khiến không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ tiểu thương kinh doanh cá thể tại TP đông dân nhất nước đang phải lao đao.
Theo Sở Công thương TP HCM hiện có 240 chợ truyền thống, nhưng chỉ có một số ít các chợ trong số này có thể chuyển đổi cách thức, mô hình để đủ sức cạnh tranh với các hệ thống bán lẻ nước ngoài, còn lại đa số ở vào tình trạng buôn bán cầm chừng, khách hàng thưa thớt dần và nhiều tiểu thương phải chuyển nghề.
Tại chợ An Đông (Q.5), tiểu thương đã phải đóng cửa nhiều quầy sạp hàng từ tháng 8-2017 do lượng bán sỉ giảm sút, khách lẻ thì thưa thớt. Sau khi đóng quầy sạp, tiểu thương viết đơn kiến nghị xin UBND Q.5 vào cuộc sửa chữa, nâng cấp, thậm chí bà con tiểu thương sẵn sàng đóng góp để thay “áo mới” cho ngôi chợ truyền thống nhiều năm tuổi này, đồng thời kích cầu thị trường trở lại.
Chợ An Đông được xây dựng cách đây 60 năm, từng là ngôi trợ truyền thống sầm uất, đông khách vào tốp đầu, chỉ sau chợ Bến Thành tại TP HCM. Tuy nhiên kể từ khi thành phố mở cửa hội nhập, việc xuất hiện các siêu thị ngoại của Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sĩ… đã khiến các chợ truyền thống phải bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt.
Không chỉ riêng chợ An Đông, phần lớn chợ truyền thống ở TP HCM do được xây dựng cách nay hàng chục năm, nhiều chợ đã xuống cấp trầm trọng, phải sửa chữa theo kiểu chắp vá, hư đâu sửa đó, khiến “mất điểm” trước nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng như chợ Thanh Đa, chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh).
Dạo qua một số chợ truyền thống, có thể thấy rằng các chợ đã tự làm mất hình ảnh và vị thế một thời của mình do chậm đổi mới, nâng cấp, thích nghi với thị trường hội nhập.
Thiết nghĩ đã đến lúc chính quyền TP HCM cần nhìn nhận những vấn đề của chợ truyền thống, trước khi quá muộn là bị các hệ thống bán lẻ thôn tính thị trường được coi là thế mạnh trước đây của TP.