Chừ miềng biết rồi!
Cũng như bao vùng đất khác của miền Trung, phải gánh chịu thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng như đổ lửa cùng gió Lào, bản Ka Ai (xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa – Quảng Bình) có 72 hộ với 323 nhân khẩu, bà con nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào rừng, canh tác lương thực trên nương rẫy nên bao năm qua cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Hướng dẫn bà con trồng lúa nước.
Hiểu được nỗi khó khăn đó của bà con bản Ka Ai, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành khảo sát điều kiện đất đai, nước, khí hậu và đi đến quyết định sẽ đầu tư, hướng dẫn người dân bản Ka Ai trồng cây lúa nước. Một dự án trồng lúa nước ở Ka Ai có diện tích rộng 5ha và công trình dẫn nước sinh hoạt về phục vụ dân bản với nguồn vốn đầu tư lên đến 6,3 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng ở bản nghèo.
Những vụ mùa đầu tiên các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã trực tiếp về hướng dẫn cho bà con cách sản xuất. Từ khâu làm đất, ủ giống, cách xuống giống rồi làm cỏ, bón phân, phải hướng dẫn cho bà con thật kỹ theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Đến khi thu hoạch, bộ đội cũng phải gặt mẫu cho bà con. Thấm thoắt, tính đến nay, bà con dân bản đã gieo trồng được 3 vụ lúa nước và vụ mùa tới là vụ thứ 4. Vụ mùa đầu tiên đạt sản lượng 14 tấn, vụ thứ hai đạt 17 tấn. Và vụ mùa thứ 3, sản lượng tiếp tục tăng cao (đạt khoảng 20 tấn),năng suất lúa đạt bình quân đạt từ 35 đến 40 tạ/ha đã đáp ứng nhu cầu lương thực của 73 hộ dân bản Ka Ai từ 3 đến 4 tháng. Cây lúa nước đã mang lại cuộc sống ấm no hơn cho bà con dân bản.
Có lẽ chưa bao giờ, đồng bào các tộc người Mày, Sách ở bản Ka Ai, lại vui như bây giờ, bởi ngay cả trong mơ, họ cũng không ngờ rằng nơi vùng đất nhiều đồi núi này lại có những ruộng lúa chín vàng như thế, chẳng thể ngờ từ nghèo khó bà con hôm nay lại có những bồ thóc đầy ăm ắp trong nhà kể cả những ngày giáp hạt.
Về bản Ka Ai, gặp ai cũng hồ hởi, phấn chấn. Chị Hồ Thị Bảy cười tươi bảo, lúc đầu bộ đội biên phòng về bảo sẽ giúp bà con thoát nghèo, tôi không dám tin đâu. Bao năm qua cái nghèo, cái đói cứ bám riết người dân ở nơi này rồi, núi đồi ở đây làm sao trồng được cây lúa nước. Thế mà, thật chẳng ai ngờ những ruộng lúa giờ vàng ươm cả bản Ka Ai trông thật thích mắt, bà con ở đây giờ không phải lo cái đói nữa đâu”.
Chừ thì miềng biết rồi, nghèo khó không phải do đất đai đâu, mà là do cái đầu mình chưa nghĩ ra cách đế chế ngự nó thôi. Trước đây, do tập quán sản xuất cũ nên mỗi năm thóc về nhà miềng ít lắm. Mấy năm nay nhờ làm theo hướng dẫn của Bộ đội, nhà miềng và bà con trong bản ai cũng được nhiều lúa. Cái bụng không còn lo đói thì cái đầu sẽ nghĩ ra được nhiều thứ đấy, ông Bính hàng xóm của chị Bảy cười bảo vậy.