Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chung một mái nhà

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chung một mái nhà

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở Nam Định từ lâu đã duy trì một nét đẹp, đó là vào những ngày lễ trọng của các tôn giáo không khi nào vắng mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận tỉnh. Ngược lại, vào ngày Kỷ niệm thành lập Đảng, Mặt trận, những người đến Văn phòng Tỉnh ủy, trụ sở cơ quan Mặt trận chúc mừng sớm nhất thường là những linh mục, hòa thượng, đại đức.

Các linh mục, tu sỹ Tòa giám mục Bùi Chu
và lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên công tác tại Tỉnh ủy Nam Định trong một lần thi đấu giao lưu bóng đá

Một cán bộ Mặt trận ở Nam Định từng chia sẻ với PV Đại Đoàn Kết rằng: Thật khó có thể nói hết được những đóng góp của hai cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” đối với sự đổi thay, phát triển ở địa phương hôm nay. Có những kết quả có thể đo đếm được nhưng nhiều đóng góp lại rất vô hình, nó nằm trong sự thay đổi nhận thức, thói quen, nếp nghĩ của mỗi người dân, gia đình, cộng đồng khu dân cư.

Nhìn vào công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định càng thấy điều đó thật ý nghĩa. Nam Định là tỉnh có đông đồng bào có đạo, gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Chỉ riêng đồng bào Công giáo đã chiếm 21% dân số toàn tỉnh. Chính vì vậy, ở giai đoạn nào, đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn cũng luôn được đội ngũ cán bộ Mặt trận trong tỉnh tâm niệm, chăm lo, vun vén.

Ở Nam Định thường có nhiều hoạt động có sự tham dự
của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và đông đảo các nhà tu hành, cả Phật giáo và Công giáo như thế này

Theo đó, đã có rất nhiều mô hình, phong trào thi đua được Mặt trận địa phương xây dựng, phát động, duy trì thực hiện trong khu vực đồng bào có đạo. Ví như, với Phật giáo có phong trào “Xây dựng Chùa tinh tiến”; với Công giáo có phong trào, mô hình xây dựng “Xứ, họ tiên tiến; gia đình Công giáo gương mẫu”...

Các phong trào đều có nội dung cụ thể, ý nghĩa thiết thực, động viên đồng bào đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo; xây dựng nếp sống văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về Tôn giáo… Trên thực tế, từ nhiều năm nay, các phong trào, các cuộc vận động đã có nhiều đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của tỉnh, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề dân sinh, dân chủ, dân trí ngay tại địa bàn khu dân cư.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định chúc mừng các nhà tu hành, cả Phật giáo và Công giáo trong đêm Giao lưu văn nghệ các tôn giáo tỉnh Nam Định

Những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục xây dựng, phát động phong trào “Đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng, đẹp xứ, họ” để động viên đồng bào Công giáo trong tỉnh tham gia thực hiện. Hưởng ứng phong trào, đông đảo đồng bào có đạo trong tỉnh đã tham gia thực hiện nhiều việc thiết thực như dồn điền đổi thửa, đóng góp ngày công hay hiến, góp đất làm các công trình hạ tầng, thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương lớn, quan trọng này…

Trên hết, quá trình chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển chung, giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức tôn giáo cũng như chức sắc các tôn giáo; giữa các tôn giáo trên địa bàn đã hình thành mối quan hệ thân thiết, gắn bó.

Ông Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nam Định
với Linh mục Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo tỉnh

Theo đó, ở Nam Định từ lâu đã duy trì một nét đẹp, đó là vào những ngày lễ trọng của các tôn giáo không khi nào vắng mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận tỉnh.

Ngược lại, vào ngày Kỷ niệm thành lập Đảng, Mặt trận, những người đến Văn phòng Tỉnh ủy, trụ sở cơ quan Mặt trận chúc mừng sớm nhất thường là những linh mục, hòa thượng, đại đức.

Trong những lần như vậy, ngoài những lời thăm hỏi, giữa những cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận và những nhà tu hành không quên bàn thảo, trao đổi những vấn đề cụ thể, thiết thực của đời sống xã hội cũng như của đời sống tôn giáo, cùng vui với những thành tựu chung, cùng đau đáu, trăn trở với những mong muốn, kỳ vọng còn chưa đạt được, tất cả đều mong muốn, vun vén cho sự nghiệp đoàn kết; cho đạo, đời ngày càng hòa quyện, phát triển…

Một Đại đức tặng hoa, chúc mừng Linh mục Vũ Minh Tuấn trong đêm Giao lưu văn nghệ

Có dịp được tham gia “Giải thể thao chức sắc các tôn giáo” hay hoạt động “Giao lưu văn nghệ các tôn giáo” do MTTQ tỉnh phối hợp càng cảm nhận rõ hơn sự ấm áp trong các mối quan hệ này. Còn nhớ, năm ngoái, những người đến cổ vũ cho trận thi đấu giao lưu bóng đá giữa CLB Bóng đá Tòa Giám mục Bùi Chu và CLB Bóng đá Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định đã thật khó nhận ra đâu là các vị lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, đâu là những nhà tu hành đến từ Tòa Giám mục Bùi Chu. Bởi, trong trang phục thể thao và qua lời của Bình luận viên, tất cả họ chỉ còn là những cầu thủ hay thủ môn đang thi đấu tưng bừng...

Rồi nữa, vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mới đây, công chúng Thành Nam đã được chứng kiến gần 200 tăng ni, Phật tử, linh mục, tu sỹ, giáo dân đạo Công giáo, Tin lành trong tỉnh hội tụ tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh để thi tài trong đêm “Giao lưu văn nghệ các tôn giáo” do UBMTTQ tỉnh phối hợp tổ chức.

Cũng phải nói thêm, ở Nam Định, từ lâu tiếng kèn đồng đã vượt khỏi khuôn viên các nhà thờ Công giáo, ngân lên trong nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương; hay hình ảnh một nhà sư mặc áo cà sa cầm micro hát không phải là điều lạ lẫm.

Còn nhớ, khi đó, phát biểu khai mạc, ông Đặng Xuân Hùng- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Đức chúa Giê-su có tấm lòng nhân ái cao cả, Đức Phật Thích Ca có tấm lòng đại từ, đại bi. Họ đều muốn hạnh phúc cho loài người, cho xã hội. Nếu họ còn sống trên cõi đời này, nếu họ họp với nhau cùng một chỗ nhất định họ sẽ sống chung với nhau như những người bạn thân thiết”.

Ông cũng không giấu được niềm vui khi xúc động bày tỏ rằng: “Việc gần 200 diễn viên, nhạc công, ca sỹ nghiệp dư cũng là những Phật tử, con chiên của Chúa cùng hội tụ, cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, ngợi ca vẻ đẹp thuần khiết của các tôn giáo trên đường đồng hành cùng dân tộc…là biểu hiện sinh động, bài ca tuyệt vời về tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo”.

Không xúc động sao được khi ngay mở đầu người xem đã được thưởng thức màn hòa tấu kèn đồng hùng tráng hai tác phẩm “Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Mười chín Tháng Tám” do Đội kèn đồng đến từ Giáo họ Cầu Chanh (xã Nam Hùng, huyện Nam Trực) trình tấu. Không xúc động sao được khi vừa được cùng da diết với đại đức Thích Mật Duy qua bài hát “Tổ quốc gọi tên mình” đã lại được cùng tự hào, đắm say trong “Giai điệu Tổ quốc” qua màn trình tấu đàn Violon tài hoa của Linh mục Giuse Vũ Minh Tuấn; cùng cảm nhận được sự gần gũi, thân thương qua tiết mục hát múa “Quê Hương” của Giới trẻ giáo phận Bùi Chu...Và, cuối cùng là các tăng ni, Phật tử, linh mục, ty sỹ, giáo dân cùng nắm tay nhau hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”…

Có mặt tại đây khi ấy, chị Dương Thu Thảo (một người dân ở TP Nam Định) đã xúc động chia sẻ rằng: “Được nghe, được xem các tiết mục văn nghệ ca ngợi đất nước, quê hương do các nhà tu hành thể hiện với tôi đó là một trải nghiệm khó quên. Điều này không chỉ giúp tôi hiểu hơn về đời sống tâm linh của đồng bào có đạo mà còn giúp tôi cảm nhận đời sống tôn giáo ở quê mình đã và đang phát triển một cách phong phú, lành mạnh, trên hết là tinh thần hòa hợp, đoàn kết giữ các tôn giáo”.

Trần Duy Hưng