Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chuyện ở Đại Từ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chuyện ở Đại Từ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chị Phương chia sẻ, những năm trước hoạt động của Chi Hội Phụ nữ còn rất hạn chế, nhờ công tác tuyên truyền của Ban công tác Mặt trận thôn, những chính sách đã tiếp cận gần với các chị em hơn.

Chuyện ở Đại Từ

Một buổi sinh hoạt thể thao của chị em thôn Đại Từ.

1. Những năm gần đây, đời sống tinh thần của người phụ nữ nông thôn đã được cải thiện rõ rệt. Họ không còn cảnh đầu tắt, mặt tối với công việc đồng áng, bếp núc mà còn được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao giải trí, rèn luyện sức khỏe. Chúng tôi tìm đến làng Đại Từ (huyện Văn Lâm-Hưng Yên), một vùng quê nghèo, nơi mà đời sống tinh thần của chị em phụ nữ đang được cải thiện rõ rệt bằng một môn thể thao tích cực, lành mạnh mỗi tối đó là bóng chuyền hơi.

Trò chuyện với chị Nguyễn Thị Minh Phương- Chi hội trưởng Hội Phụ nữ kiêm ủy viên Ban công tác Mặt trận thôn Đại Từ, chị cho biết, việc tham gia môn thể thao bóng chuyền hơi cho chị em phụ nữ trong thôn bắt đầu được khởi xướng từ đầu năm 2015. Nhận thấy cuộc sống tinh thần còn hạn chế của chị em trong thôn, chị Phương đã mạnh dạn đề nghị lãnh đạo cấp trên, thành lập một câu lạc bộ bóng chuyền trong các xóm, nhằm mục tiêu rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần cho các chị em. Câu lạc bộ bóng chuyền hơi đã ra đời từ đó.

2. Vận động chị em trong chi hội phụ nữ thôn tham gia chơi bóng không hề đơn giản chút nào, thậm chí rất khó khăn. Bao nhiêu đời nay quan niệm đàn bà chỉ quẩn quanh cái bếp, không ít chị còn không dám ngồi uống nước ngang hàng với chồng, chứ chưa nói tới việc ra sân chơi bóng trong trang phục thể thao. Hồi mới thành lập, mặc dù đích thân chi hội trưởng đi vận động mà cũng chỉ được một vài chị hưởng ứng. Nhiều ông chồng còn phản ứng ra mặt, không đồng ý việc để vợ chơi bóng.

Tuy nhiên, mưa dầm thấm lâu, mới đầu chỉ có mấy cô trẻ chưa chồng ra sân, cuộc chơi bắt đầu. Bà con nhân dân kéo tới sân nhà văn hóa xem rất đông. “Chiêu” tiếp theo được chi hội đưa ra nhằm khuyến khích chị em, đó là sau giờ chơi bóng sẽ có phổ biến tình hình thời sự, chia sẻ chuyện chung riêng…Sự mầu nhiệm đã hiện hữu, sân chơi cứ nhiều dần lên, lớp học bóng chuyền được mở liên tục. Cho tới hôm nay thì mỗi xóm đã có một CLB bóng chuyền. Hầu như gia đình nào cũng có người tham gia. Trái bóng chuyền hơi đã làm thay đổi hình ảnh của chị em phụ nữ nơi đồng quê này.

Mỗi tối, sau khi đã hoàn thành xong các công việc gia đình, họ lại rủ nhau tập luyện say mê với trái bóng. Vào các dịp quan trọng như 8-3, 20-10 hay các kì nghỉ lễ, Tết, giữa các câu lạc bộ lại tổ chức giao lưu ở nhà văn hóa thôn. Các chị em phụ nữ trong thôn cho biết, ngoài việc rèn luyện sức khỏe và giải trí sau mỗi ngày làm việc vất vả ,việc tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ còn là điều kiện để họ gặp gỡ nhau, trò chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm, tâm sự trong cuộc sống. Tuy bước đầu còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế về kinh phí và cơ sở vật chất, nhưng chị em trong thôn luôn động viên nhau và không ngừng khắc phục, gây dựng phong trào phát triển.

3. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Phương chia sẻ, những năm trước hoạt động của Chi Hội Phụ nữ còn rất hạn chế, nhờ công tác tuyên truyền của Ban công tác Mặt trận thôn, những chính sách đã tiếp cận gần với các chị em hơn. Phụ nữ vùng nông thôn vốn khó khăn, thiếu thốn, việc tham gia các hoạt động tập thể này cũng là cơ hội để các chị em hòa nhập với cộng đồng và xã hội.

Chia tay chị Phương, chúng tôi nhớ mãi những lời tâm huyết của chị: “Tôi chỉ mong câu lạc bộ ngày càng phát triển, cải thiện đời sống tinh thần cho chị em nông thôn để họ được rèn luyện sức khỏe, có một tâm lý tốt để chăm sóc gia đình, làm được nhiều việc có ích cho xã hội”.

Trong điều kiện còn thiếu thốn rất nhiều cả về vật chất và tinh thần việc xây dựng câu lạc bộ bóng chuyền hơi cho thấy sự tích cực, chủ động của Chi Hội Phụ nữ thôn Đại Từ, chỉ mong sao, sẽ có thêm nhiều hoạt động được triển khai hơn nữa, để phụ nữ vùng nông thôn có thể cải thiện đời sống tinh thần và làm nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội.

Lê Tự - Mai Anh