Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chuyện ở Tú Sơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chuyện ở Tú Sơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chúng tôi về xã Tú Sơn đúng vào ngày mưa lớn, thế nhưng vẫn có nhiều người tới trung tâm học tập cộng đồng để lắng nghe và chia sẻ nhiều kinh nghiệm về chăn nuôi. Điều đó chứng tỏ, người dân “khát” kiến thức, nhất là kinh nghiệm làm ăn.

Người dân Tú Sơn hàng ngày vẫn đến trung tâm học tập cộng đồng xã

để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi và trồng trọt.

1. Ở xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình có một trung tâm học tập cộng đồng. Nơi đây dành cho việc tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất cho bà con nông dân. Đây là nhiệm vụ cấp bách số một trong chương trình hành động của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân nhiều năm qua.

Chủ tịch UBND xã, ông Bạch Công Dương cho biết, Tú Sơn là một trong những địa phương nghèo. Hiện nay toàn xã còn tới gần 33% số gia đình thuộc diện khó khăn.

Đất Tú Sơn khá rộng với gần 5 ngàn ha, chủ yếu là đất rừng, đồi núi, không thuận lợi trồng lúa nước. Nhiều thế hệ người dân nơi đây sống khá vất vả, loay hoay với cây ngô cây sắn mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Mặc dù là xã nghèo nhưng cuộc sống của người dân hiện nay đã khá hơn những năm trước rất nhiều, không còn gia đình đói nữa.

Hiện nay hệ thống giao thông liên thôn vẫn chưa được bê tông hóa, nên hoạt động giao thương đi lại của bà con gặp nhất nhiều khó khăn.Những hôm trời mưa to gió lớn thì khổ lắm, đất nhão bết vào bàn chân, giầy dép cũng không thể nhấc lên nổi. Sản phẩm cây trồng trên đồi cao như thóc lúa, trái cây…đều được bà con gùi trên đôi vai về nhà.

2. Chủ tịch UBND xã Bạch Công Dương còn rất trẻ, anh mới nhậm chức được 1 năm nay. Cũng như hầu hết cán bộ xã, Chủ tịch xã Bạch Công Dương trăn trở về cuộc sống vật chất của bà con còn khó khăn nhiều. Anh cho biết, suốt 10 năm qua các thế hệ lãnh đạo ở đây đã tìm nhiều cách đưa phương thức sản xuất mới về địa phương cho bà con áp dụng.

Một trong những giải pháp đó là vận động nhân dân trồng cây ăn quả có múi. Đất ở Tú Sơn có vẻ hợp với cây bưởi đỏ và cây chanh đào. Có thể nói, hai cây đặc sản này đang là mũi nhọn kinh tế gia đình trong xã. Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở xóm Thang Giao năm 2014 đã thu được 300 triệu đồng từ vườn chanh đào, năm 2015 này dự kiến sẽ thu tiền tỷ. Giá bán tại vườn loại quả này hiện đã là 40.000 đồng 1 ký.

Mô hình trồng chanh đào của gia đình ông Thắng đã được xã tuyên truyền nhân ra diện rộng sau nhiều hội nghị đầu bờ. Cán bộ khuyến nông đã trả lời mọi câu hỏi của bà con xung quanh việc trồng chanh, chăm sóc cho tới bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Hiện nay đã có nhiều gia đình trồng chanh đào, hy vọng đây sẽ là cây giảm nghèo cho bà con nông dân miền sơn cước này.

Cây bưởi đỏ được xã đưa về từ huyện Tân Lạc, rất phù hợp với đất của Tú Sơn. Giống bưởi này mọng nước, vị rất ngọt, bán được giá, khách buôn sẵn sàng tới tận vườn thu mua, bà con không mất công vận chuyển ra chợ. Toàn xã hiện đã có trên 50 ha bưởi đỏ. Ngoài hai cây chủ lực, xã còn tích cực phổ biến nhiều loại cây khác như cam, quýt, nhãn…Những loại cây này rất hợp với chất đất ở đây nên hầu như không có gia đình nào thất bại.

Chủ tịch xã Bạch Công Dương chia sẻ với chúng tôi hồ hởi lắm, tuy nhiên vẫn còn băn khoăn về sự ổn định định đầu ra của những loại cây này. “ Sợ nhất khi nhiều người trồng nhiều quá mà sản phẩm rớt giá thì khổ. Không lo lắng sao được, bài học nhỡn tiền như quả dưa hấu mới đây. Bà con người dân tộc tin tưởng vào cán bộ lắm, chính vì thế mà những người khởi xướng phong trào không thể không lo lắng” anh Bạch Công Dương trăn trở.

3. Chúng tôi về xã Tú Sơn đúng vào ngày mưa lớn, thế nhưng vẫn có nhiều người tới trung tâm học tập cộng đồng để lắng nghe và chia sẻ nhiều kinh nghiệm về chăn nuôi. Điều đó chứng tỏ, người dân “khát” kiến thức, nhất là kinh nghiệm làm ăn.

Cho nên một trong những nhiệm vụ chính của Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Tú Sơn là tập trung vào làm kinh tế gia đình. Chủ tịch Mặt trận xã Bùi Văn Ly cho biết, hiện trên địa bàn xã có 5 dân tộc sinh sống là người Mường, Thái, Kinh, Dao, Tày. Bà con sống với nhau từ nhiều đời nay, đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Tệ nạn xã hội trên địa bàn hầu như không có, hiện cả xã chỉ có 3 người nghiện, không có đối tượng phát sinh. Tệ nạn mê tín cũng được đẩy lùi, từ rất lâu rồi không còn cảnh bà con mời thầy cúng đuổi ma, người ốm đau được cho đi viện, đi khám bệnh.

Một trong những hoạt động của Mặt trận cơ sở ở đây chính là tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Từ nhiều năm nay tất cả 17 khu dân cư trên địa bàn đều tổ chức cho bà con nhân dân gặp nhau vào ngày 18-11 và ăn một bữa cơm đoàn kết. Đối với bà con dân tộc nơi này, việc được ngồi với nhau uống chén rượu men lá, ăn với nhau miếng thịt lợn, miếng cá suối nướng…là việc vui nhưng lại rất quan trọng. Mỗi dân tộc có một nét văn hóa riêng về trang phục, giao tiếp…nhưng việc gặp gỡ, kết giao bằng hữu luôn là nhu cầu của mọi người.

Chia tay mảnh đất này, chúng tôi mới cảm nhận hết được vùng đất Tú Sơn cao chất ngất, thanh khiết bởi những cơn gió ngàn, tiếng chim kêu và lãng đãng mây vờn đỉnh núi, thiên nhiên ấy đã tạo nên tâm hồn con người Tú Sơn trong sáng và thân thiện. Và đã để lại trong chúng tôi nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Lê Tự