Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Chuyện về cô gái trẻ thách thức Hillary Clinton

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chuyện về cô gái trẻ thách thức Hillary Clinton

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Người từng là đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, và giờ là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton thường xuyên nói với báo giới rằng bà bắt đầu sự nghiệp chính trị của riêng mình vào năm 2000 chỉ bởi một câu nói cổ vũ của một cô gái 17 tuổi lúc bấy giờ còn đang trên ghế nhà trường có tên Sonia Totti. Vậy cô gái này là ai?

Chuyện về cô gái trẻ thách thức Hillary Clinton

Sofia Totti Bernardin hiện đang sinh sống và làm việc ở Paris. (Nguồn: BBC).

Trong phần mới nhất của chương trình phỏng vấn trực tiếp trên kênh MSNBC, người dẫn chương trình Chris Matthews đã hỏi bà Clinton về quyết định nhảy từ vị trí Đệ nhất phu nhân sang làm một chính trị gia như thế nào, sau khi bà tham gia vào cuộc chạy đua giành chức Nghị sỹ của bang New York hồi năm 2000.

“Tôi sẽ kể lại cho anh nghe chuyện gì đã khiến tôi thay đổi” – bà Clinton nói với người dẫn chương trình.

Vào mùa đông năm 1999, khi còn đang là Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, bà Clinton đã xuất hiện ở một trường trung học ở thành phố New York để thúc đẩy chương trình “Dare to Compete” - một bộ phim tài liệu về các nữ ngôi sao trong làng thể thao. Bà sau đó đã gặp gỡ một nữ sinh rất cao.

“Tôi nghĩ rằng cô ấy là đội trưởng bóng chuyền hoặc bóng rổ. Tôi đến và bắt tay cô gái trẻ ấy” – Bà Clinton nhớ lại – “Cô ấy nghiêng mình về phía tôi và nói nhỏ với tôi rằng: “Hãy dám cạnh tranh, bà Clinton”. Và tôi rất bất ngờ”.

Bà Clinton đã kể lại câu chuyện này rất nhiều lần trong nhiều năm qua, trong đó nó còn xuất hiện trong cả cuốn sách tự truyện của bà có tên “Living History”.

“Câu nói của cô gái ấy đã khiến tôi chú ý đến nỗi quên mất cả sự kiện lúc đó và bắt đầu nghĩ: Liệu có phải tôi đang lo sợ phải làm điều gì đó, trong khi vẫn đang thúc giục rất nhiều người phụ nữ khác đứng lên chứng tỏ mình?” – bà Clinton viết trong tự truyện – “Có lẽ tôi cũng nên vùng lên”.

Và kết quả là bà Clinton đã làm được điều đó, giành chiến thắng trong cuộc bầu Nghị sỹ thành phố New York, trở thành Ngoại trưởng Mỹ, và giờ đang trong chiến dịch tranh cử chạy đua vào Nhà Trắng. Nhưng còn về cô gái bí ẩn đã dám thách thức bà Clinton thì sao?

Cô gái đó tên là Sofia Totti – giờ là Sofia Totti Bernardin – từng là đội trưởng của đội bóng rổ của Trường Thực nghiệm và Cộng tác thành phố New York. Cô hiện sống ở thủ đô Paris của nước Pháp, nơi cô đã dành ra 10 năm qua để thành lập một cơ sở kinh doanh riêng của mình.

“Đó chính xác là điều đã xảy ra” – Bernardin xác nhận những gì mà bà Clinton kể lại.

Vào thời điểm đó, Bernardin nói rằng điều cô chú ý nhất về Đệ nhất phu nhân Mỹ chính vì bà là một nguồn cảm hứng vô tận nhưng lại thiếu các hoạt động chính trị. Bernardin cũng nghe thông tin từ truyền hình và báo chí, từ cha mẹ của cô rằng bà Clinton đang cân nhắc về khả năng chạy đua vào ghế Thượng nghị sỹ của New York.

Trong bài phát biểu của mình, Bernardin đã giới thiệu bà Clinton là một người “có khả năng là ứng viên”. Và tiếp đến là khoảnh khắc mà cô và bà Clinton băng qua sân khấu để gặp gỡ nhau. “Tôi chỉ đơn giản là nói với bà ấy hãy tham gia. Có lẽ tôi chả có địa vị gì để bảo bà ấy làm như vậy” - Bernardin kể lại.

Bernardin cũng nói rằng, bà Clinton sau đó đã gửi một mẩu giấy cho cô, trong đó khuyến khích cô cũng theo đuổi những ước mơ giống như bà.

Và 17 năm kể từ đó, Bernardin cũng đã chứng tỏ được bản thân mình có thể theo đuổi những ước mơ riêng. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo học ngành quan hệ ngoại giao tại Đại học Tufts ở Boston, sau đó bắt đầu sự nghiệp phát hành và tiếp thị tại tạp chí danh tiếng Vogue ở New York.

Cô được Vogue thuyên chuyển đến công tác ở Paris, nơi cô bắt đầu quản lý mảng quảng cáo của tạp chí này trên khắp châu Âu. Sau khi làm đại diện cho một công ty túi sách hàng hiệu, Bernardin nhận ra một thị trường tiềm năng mới nên đã nghỉ việc và mở một công ty quảng cáo riêng, kết nối các thương hiệu thời trang châu Âu với các thị trường châu Á đang nổi. Vào thời điểm đó, cô chỉ mới 28 tuổi.

Năm 2011, Bernardin rời khỏi công ty cô tạo dựng để thành lập một công ty khác cùng đối tác tên là Sabrina Marshall. Họ đã thành lập Công ty RESEE hồi năm 2013, một công ty chuyên mua bán đồ cổ và quần áo đã qua sử dụng giá trị cao.

Bernardin nói rằng trong quá trình trở thành một doanh nhân thành đạt, câu nói với bà Clinton “hãy dám cạnh tranh” đã có ảnh hưởng hết sức tích cực tới cô.

“Tôi luôn mang nó theo mình, và cùng nó vượt qua mọi thách thức” – Bernardin kể lại – “Giống như những lúc tôi ngồi trong phòng họp với các nhà đầu tư và họ nói rằng: “Công ty không có người đàn ông nào sao?”. Và chúng tôi đáp lại rằng: “Không, chúng ta sẽ cùng làm được””.

Nhìn lại câu chuyện với Đệ nhất phu nhân năm đó, Bernardin thú nhận rằng sau đó cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng vì đã tỏ ra cứng rắn như vậy trước bà, nhưng khẳng định rằng cô chưa từng hối hận vì điều đó.

Linh Chi