Cô gái 17 tuổi từng 'hô biến' ra Nhã Phương trên sân khấu là ai?

Hoàng Minh 23/06/2018 14:57

Sau tập 7-tập đầu tiên của vòng bán kết với chủ đề “Thế giới bóng đêm” với phần trình diễn của 3 ảo thuật gia trẻ J (Nguyễn Việt Hoàng), Magic Toàn (Phạm Ngô  Đình Ẩn) và Alibaba (Ngô Đức Duy), tập 8 của chương trình “Ảo thuật siêu phàm” sẽ lên sóng với khán giả trên kênh VTV3 vào 20h Chủ nhật tới, 24/6.

Cô gái 17 tuổi từng 'hô biến' ra Nhã Phương trên sân khấu là ai?

Diệp Chinh trong một tiết mục do cô thể hiện.

Với chủ đề tình yêu, tập 8 ghi nhận màn trình diễn tài năng của 3 thí sinh Diệp Chinh, Lư Phong và Thanh Long.

Các màn ảo thuật kỳ tài được xây dựng trên nền những câu chuyện tình, mỗi câu chuyện là một màu sắc: khi thì kịch tính, gay cấn; lúc lại hóm hỉnh, duyên dáng; xen lẫn đó là những khoảnh khắc nghẹn ngào xúc động…

Bước vào Bán kết, chương trình Ảo thuật siêu phàm còn lại 9 thí sinh tranh tài ở 3 đêm thi, trong đó Diệp Chinh là “bóng hồng” duy nhất lọt vào vòng thi này.

Diệp Chinh đã giành ngôi Quán quân tập 2 chủ đề Sắc màu châu Á, cũng chính là cô gái khiến giám khảo Lý Nhã Kỳ sau khi xem màn trình diễn của mình đã thốt lên quyết tâm “nhất định phải đi học ảo thuật”.

Không chỉ “hạ gục” Lý Nhã Kỳ bởi sự sexy và khéo léo, Diệp Chinh còn làm cho nữ giám khảo xinh đẹp thêm phần yêu quý khi biết cô mới 17 tuổi, là thí sinh trẻ nhất của chương trình Ảo thuật siêu phàm.

“Em khiến chị ngạc nhiên khi còn quá trẻ mà có thể làm chủ sân khấu một cách thông minh, khéo léo. Chị rất tự hào khi phụ nữ có một người thông minh như em”, Lý Nhã Kỳ nói.

Diệp Chinh sinh năm 2001 ở Nam Định, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Ballet trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Cô đến với ảo thuật được gần 3 năm nay, từ sự phát hiện rất tình cờ của ảo thuật gia Trần Đình Quý.

Thời điểm đó, nhận thấy tố chất tiềm ẩn và sự tò mò đặc biệt của Diệp Chinh đối với bộ môn ảo thuật, ảo thuật gia Trần Đình Quý đã “dụ” cô thử theo học ảo thuật và không ngờ cô gái trẻ khi ấy mới 14 tuổi đã ngay lập tức đồng ý không chút đắn đo.

Cô nữ sinh trường múa vốn quen với sự mềm mại, duyên dáng không tránh khỏi lo sợ khi làm quen với môn ảo thuật vốn không ít sự nguy hiểm.

Nhưng càng diễn ảo thuật, cô càng thấy hấp dẫn và nhất định theo đuổi môn nghệ thuật này song song với múa.

Trước đây, Diệp Chinh từng gây ấn tượng khi được mời tham gia trình diễn tiết mục ảo thuật “hô biến” từ chú hề ra diễn viên Nhã Phương trong chương trình Bữa trưa vui vẻ trên VTV6.

Ban đầu, Nhã Phương khá ngần ngại trước đề nghị tham gia màn ảo thuật, nhưng khi biết người thực hiện là một cô gái trẻ, cô đã đồng ý.

“Chị Nhã Phương rất thích thú với màn biến hóa này”, Diệp Chinh chia sẻ.

Sau khi gây ấn tượng với bộ ba giám khảo Palmas Nguyên, Lý Nhã Kỳ và Petey Majik để giành ngôi quán quân tập 2, Diệp Chinh bước vào vòng thi bán kết trong tình trạng “căng như dây đàn”.

Thời điểm tập luyện cho vòng bán kết, cô đang tham gia một chương trình của trường Cao đẳng Múa.

Vậy là suốt thời gian đó, ngày nào cô cũng như con thoi chạy giữa Hà Nội và Ninh Bình.

Buổi sáng cô dậy từ 5 giờ để bắt xe lên Hà Nội tập cho tiết mục của mình ở bán kết Ảo thuật siêu phàm, 4 giờ chiều lại về Ninh Bình tập chương trình của trường học đến 12h đêm, sáng hôm sau lại một vòng quay mới như thế.

“Em cũng không hiểu mình lấy đâu ra năng lượng để có thể chịu được áp lực như thế. Chắc là bởi quá đam mê ảo thuật”, Diệp Chinh tâm sự.

Cùng tham gia tranh tài ở tập 8 với Diệp Chinh là ảo thuật gia Lư Phong.
Anh là quán quân tập 4 chủ đề Dân gian Việt Nam với vai diễn anh chàng “Hai Lúa” nát rượu, suốt ngày say xỉn.

Ở vòng bán kết, Lư Phong sẽ vào vai người đàn ông Tây Nguyên bị quỷ ám mất hết nhân tính nhưng cuối cùng được thức tỉnh bởi chính tình yêu của người vợ.

“Đối thủ” tiếp theo của Diệp Chinh là ảo thuật gia Thanh Long – người đã giành ngôi quán quân tập 5 chủ đề Ai Cập cổ đại với vai tên hầu có tình ý với Nữ hoàng.

Lư Phong sẽ trổ tài ảo thuật của mình ở tập 8 với vai diễn một người đàn ông dân tộc Mông suốt ngày say xỉn khắp các phiên chợ.

Tất cả những màn trình diễn bất ngờ, ú tim của các thí sinh cùng với màn tung hứng của bộ ba giám khảo Petey Majik – Lý Nhã Kỳ - Palmas Nguyên sẽ khiến khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi xem chương trình Ảo thuật siêu phàm tập 8 với chủ đề Tình yêu.

Chương trình Ảo thuật siêu phàm gồm 12 tập phát sóng. Từ 18 thí sinh tham dự qua 6 tập đầu, 9 thí sinh được chọn vào vòng bán kết với 3 đêm thi. Tiếp đó, 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ giành được chiếc vé vào vòng chung kết để cạnh tranh ngôi Quán quân với phần thưởng 200 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô gái 17 tuổi từng 'hô biến' ra Nhã Phương trên sân khấu là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO