Cô gái nghèo "viết lại" số phận của mình
Hành trình nỗ lực, vươn lên của cô gái nông thôn nghèo Nguyễn Thanh Thúy chứng minh nếu có ước mơ, dám nghĩ, dám hành động, những người sinh ra, lớn lên trong những hoàn cảnh khó khăn đều có thể “viết lại số phận của mình”.
Lớn lên từ ruộng đồng
Gặp chị Nguyễn Thanh Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Bright Future, chúng tôi thật ấn tượng về sự tự tin, chuyên nghiệp trong giao tiếp của nữ doanh nhân 43 tuổi; càng khâm phục hơn khi được nghe kể về những gì chị và cộng sự đã và đang nỗ lực thực hiện để đồng hành cùng giới trẻ, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó “chinh phục” môn học tiếng Anh - chìa khóa giúp mọi người hội nhập với thế giới.

Chị Thúy tâm sự, bản thân sinh ra, lớn lên ở thôn La Tiến, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên - một làng quê thuần nông. Lớn lên giữa ruộng đồng, mùa hè cháy da, mùa đông rét buốt nên như nhiều cô gái nông thôn khi ấy, dù cố gắng gia đình cũng chỉ lo cho Thúy theo học hết cấp 3, rồi ở nhà, lấy chồng, sinh con. “Cuộc sống của tôi khi ấy chỉ là quanh quẩn ở nhà, chăm con, sống phụ thuộc vì không có thu nhập”- chị Thúy nhớ lại. Cuộc sống buồn tẻ, luẩn quẩn ấy cứ dần trôi đi, cho đến một ngày người mẹ một nách mấy con nhỏ ấy tự hỏi: “Chẳng lẽ cuộc sống của mình cứ trôi đi mãi như thế này sao?”.
“Trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm ước mơ tiếp tục được học, được nói, được lắng nghe. Không có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng sống, trở thành người như thế nào lại do mình quyết định”- chị Thúy trải lòng. “Nhưng ai sẽ giúp mình thực hiện ước mơ đó? Không có ai cả! Không có ai thì chí ít cũng có mình. Mình phải tự viết lại số phận của mình!”
“Tôi tự học tiếng Anh”
Chị đã bắt đầu như thế nào? “Tôi bắt đầu bằng việc tự học tiếng Anh, bằng mọi cách, vì tôi tin nếu thành thạo tiếng Anh tôi sẽ thay đổi được số phận. Ngày đó việc học tiếng Anh không thuận tiện như bây giờ, giữa làng quê nghèo, không máy tính, không tai nghe, không internet. Tôi tự học từ cái đài cũ, từ sách đi mượn, giấu người thân để học, vượt qua nỗi xấu hổ khi phát âm sai để học, vượt qua mặc cảm nghèo khó để học, vượt qua những đêm trường ngồi khóc vì cảm giác bất lực để học, với niềm tin phải vượt qua mọi khó khăn để viết lại số phận của mình”.
Đến một ngày, những nỗ lực âm thầm nhưng mãnh liệt của chị Thúy bắt đầu có thành quả. “Từ những lỗi sai không đếm xuể tôi đã thi đỗ, đạt được chứng chỉ tiếng Anh đầu tiên, không thể diễn tả được hạnh phúc của tôi khi đó. Sau này tôi đạt thêm nhiều chứng chỉ cao hơn nhưng lần đầu được cấp chứng nhận cho nỗ lực của mình tôi không bao giờ quên được”- chị Thúy nhớ lại.
Món quà thứ hai, như chị Thúy chia sẻ, không kém phần ý nghĩa, đó là từ chỗ chỉ biết lo việc ăn ngủ cho con, chị đã có thể dạy kèm con học tiếng Anh. “Khi cháu lần lượt đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, cấp quốc gia, cháu hạnh phúc một, tôi hạnh phúc mười”- chị Thúy chia sẻ.

Thành quả không dừng lại ở đó, rất nhiều phụ huynh ở làng La Tiến ngày ấy đã gửi con nhờ chị Thúy dạy tiếng Anh; các trung tâm, trường học ở địa phương cũng bắt đầu mời chị hợp tác giảng dạy. “Không chỉ được truyền đạt kiến thức, tôi bắt đầu có thu nhập từ công việc dạy tiếng Anh từ đó. Với tôi, đó là một dấu mốc quan trọng!” - chị Thúy tâm sự. “Đến giờ tôi vẫn còn giữ nguyên cảm giác rất hạnh phúc khi lần đầu đứng lớp, được các em nhỏ vây quanh, gọi tôi bằng hai tiếng “cô giáo” thân thương!”
Trở thành doanh nhân
Đất nước ngày càng đổi mới, phát triển, hội nhập. Trong môi trường đó, mọi người đều có điều kiện, cơ hội để phát triển, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của quê hương, đất nước. Với riêng chị Nguyễn Thanh Thúy, không chỉ dừng lại ở việc dạy tiếng Anh để có thu nhập, chị bắt đầu tự mình thành lập, tổ chức, vận hành các trung tâm dạy tiếng Anh ở địa phương, góp phần lan tỏa, tạo cơ hội cho nhiều người trẻ ở quê nhà được tiếp cận với ngôn ngữ toàn cầu này.
Cho đến nay, ở thời điểm chúng tôi có dịp gặp, trò chuyện, chị Nguyễn Thanh Thúy đã là Chủ tịch, Giám đốc điều hành của 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Bright Future. Tại đây, chị và các cộng sự đã và đang xây dựng, vận hành một hệ sinh thái xung quanh việc dạy, học tiếng Anh, với 5 cơ sở được mở tại Hà Nội; với mục tiêu tạo môi trường học tập, giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh, rèn tư duy phản biện qua tranh biện, bày tỏ quan điểm, kể câu chuyện của mình qua hoạt động thuyết trình, và hơn hết, nuôi dưỡng lòng tự tin để nghe và nói, sai rồi sửa, như chính con đường Chủ tịch HĐQT Công ty đã trải qua. Thành quả, như chị Thúy chia sẻ, trong năm học 2023 - 2024, học sinh của Bright Future đã giành được 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc tại Champion World Schools Cup (Hoa Kỳ).
“Chúng tôi quan niệm, kiến thức là công cụ, sự tự tin mới là chìa khóa mở cửa, không một trẻ em nào bị ở lại bên lề chỉ vì hoàn cảnh khó khăn. Từ cách tiếp cận này, Bright Future hướng tới mục tiêu gieo ước mơ cho các học viên, thông qua việc tổ chức nhiều “sân chơi”, trong đó có thi tranh biện, diễn thuyết tiếng Anh” - chị Thúy cho biết.
Mới đây, trong một cuộc thi do Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Bright Future tổ chức, từ chính thực tế cuộc đời mình, Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Thanh Thúy đã chia sẻ với các bạn nhỏ tham dự kỳ thi rằng: “Hôm nay, tôi không đứng ở đây để kể một câu chuyện thành công, mà để nói với các em rằng, nếu tôi, một cô bé không có gì trong tay ngoài khát khao đã làm được, thì các em có thầy cô, có bạn bè, có yêu thương chắc chắn sẽ làm được nhiều hơn. Cuộc thi không chỉ là một cuộc thi, mà là nơi các em học cách dám nói, học cách lắng nghe người khác và học cách tỏa sáng bằng chính tiếng nói, chính câu chuyện, và chính tâm hồn mình. Ở đây, không ai buộc các em phải hoàn hảo. Chỉ cần các em dám thể hiện bản thân bằng trái tim chân thật, các em đã là người chiến thắng”.

Bên cạnh hoạt động giáo dục, chúng tôi cũng rất khâm phục khi biết thời gian qua chị Nguyễn Thanh Thúy còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện, là thành viên tích cực của Đội thiện nguyện tỉnh Hưng Yên, của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Trong đó, chị khởi xướng, thường xuyên đồng hành với các hoạt động quyên góp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, vợ Liệt sỹ, phụ nữ làm mẹ đơn thân, đồng bào gặp thiên tai...
“Vinh danh Người truyền lửa” - nhân lên những suy nghĩ, những hành động tốt đẹp
Chia sẻ cảm xúc khi hay tin mình được Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” do Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức lựa chọn vào danh sách 150 gương mặt tiêu biểu toàn quốc để cộng đồng bình chọn ra 15 người xuất sắc nhất để Chương trình vinh danh, chị Nguyễn Thanh Thúy cho biết bản thân rất bất ngờ và xúc động. “Khi xưa, hoàn cảnh khó khăn buộc tôi phải nỗ lực vượt qua để thay đổi cuộc đời, số phận. Tôi làm thế chỉ vì thấy mình cần làm thế. Tôi rất vui vì hành trình vượt khó của mình truyền cảm hứng, động lực cho những người đang có hoàn cảnh giống mình khi xưa” - chị Thúy chia sẻ.

Nhìn nhận việc tổ chức Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” mang nhiều ý nghĩa xã hội, nhân văn, chị Thúy cho rằng, Chương trình không chỉ góp phần lan tỏa những suy nghĩ, những hành tích cực mà còn truyền cảm hứng, động lực cho các bạn trẻ trên hành trình vượt khó lập thân, lập nghiệp. Đồng thời cho thấy, những suy nghĩ, những việc làm nhân văn, tốt đẹp luôn được cộng đồng, xã hội ghi nhận. Tôi mong Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” luôn được duy trì, ngày một lan tỏa rộng rãi, để nhân lên những suy nghĩ, những hành động tốt đẹp trong mỗi con người, cùng chung sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc” - chị Thúy bày tỏ.

Nhắc lại câu nói giờ đây đã trở thành một ngạn ngữ "Bạn không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn có quyền lựa chọn cách mình sẽ sống”, qua Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”, chị Thúy gửi gắm tới những người cùng cảnh nghộ: “Hành trình vượt khó không hề dễ dàng! Đừng đợi ai tin bạn. Hãy tự tin vào chính mình. Điều quan trọng là phải có ước mơ, có động lực, dám bắt đầu, ngay bây giờ, bằng những việc làm cụ thể”.