Báo Đại Đoàn Kết Chuyện tử tế

Cô gái xúc động nhận lại nhẫn vàng đám hỏi, bị rơi ở biển Đà Nẵng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cô gái xúc động nhận lại nhẫn vàng đám hỏi, bị rơi ở biển Đà Nẵng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nữ du khách làm rơi chiếc nhẫn đám hỏi trị giá khoảng 30 triệu đồng ở biển Đà Nẵng, tìm kiếm trắng đêm bất thành nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

Sáng 14/12, lực lượng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tìm được chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng cho khách đánh rơi.

Trước đó, tối 13/12, chị Trần Thị Ngọc Linh (ngụ đường Trường Chinh, phường An Khê, TP Đà Nẵng) đến biển Đà Nẵng, vui chơi ở Công viên biển Đông.

Chiếc nhẫn vàng được tìm lại. Ảnh: Phan Thanh Trinh.
Chiếc nhẫn vàng được tìm lại. Ảnh: Phan Thanh Trinh.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Linh phát hiện bị rơi nhẫn vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng (khoảng 2 chỉ vàng 9999).

Vị trí đánh rơi nhẫn tại bãi cát trước bãi giữ xe đối diện đường Morrison. Sau một đêm tìm kiếm bất thành, chị Linh sực nhớ đến Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thường xuyên hỗ trợ du khách tìm lại tài sản bị thất lạc, nên lúc 5 giờ sáng 14/12, chị đến Trạm điều hành của ban quản lý nằm ở phía Bắc Công viên biển Đông, gần vị trí đánh rơi nhẫn vàng.

Giây phút chị Linh vỡ òa sung sướng khi tìm được chiếc nhẫn. Clip: Phan Thanh Trinh.

Lúc này, anh Hồ Thăng Tươi đang trực ban chỉ huy Đội quản lý trật tự du lịch biển (thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng), đã tiếp nhận thông tin, điều động anh Phan Thanh Trinh (Tổ trưởng) và anh Phạm Nhữ Đông (Tổ phó tổ 2) đã mang theo máy dò tìm, đến hỗ trợ.

Lực lượng Đội quản lý trật tự du lịch biển đã tìm đến 6 giờ 15 phút sáng cùng ngày đã tìm được chiếc nhẫn bị vùi dưới cát biển.

Chị Trần Thị Ngọc Linh và anh Phạm Nhữ Đông tại vị trí tìm được nhẫn. Ảnh: Phan Thanh Trinh.
Chị Trần Thị Ngọc Linh và anh Phạm Nhữ Đông tại vị trí tìm được nhẫn. Ảnh: Phan Thanh Trinh.

“Chiếc nhẫn hơi rộng nên trong lúc dạo chơi trên bãi cát chị Linh đã bị tuột ra khỏi tay, chị tìm bất lực không được, cả đêm không ngủ, sực nhớ đến đội trật tự có máy dò hỗ trợ nên 5 giờ sáng đến trạm với hi vọng cuối cùng”, anh Phan Thanh Trinh nói.

Trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết, chị Linh cho biết đây là nhẫn đám hỏi, ngoài giá trị vật chất còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn với chị, nên chị rất xúc động, hạnh phúc, biết ơn lực lượng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã nhiệt tình, tận tâm giúp chị tìm lại được chiếc nhẫn vàng.

Nguyễn Tú