Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Có nên sợ chăng?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Có nên sợ chăng?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt tạm giam 3 người bị cáo buộc có liên quan tới việc làm chết 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình. Vấn đề không chỉ là những người sai phạm phải trả giá cho hành vi của mình, mà quan trọng là cần phải bịt lỗ hổng tại các cơ sở y tế (về nguồn gốc trang thiết bị y tế, về năng lực y bác sĩ, về cung cách quản lý...); để người dân có thể yên tâm mỗi khi đi khám, chữa bệnh.

Bệnh nhân đặt niềm tin và hy vọng vào thầy thuốc vì vậy, trách nhiệm của ngành y là rất nặng nề. (Ảnh minh họa).

Đây là sự cố y khoa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây trên cả nước, cướp đi sinh mạng của 8 bệnh nhân, trong đó 7 người tử vong tại chỗ và sau đó một bệnh nhân khác dù đã được tận tình cứu chữa cũng không thể qua khỏi. Nếu sự việc trên xảy ra ở y tế cấp xã thì còn có thể biện bạch là do trình độ năng lực của nhân viên y tế chưa cao, trang thiết bị máy móc cũ nát... Song, với một BVĐK cấp tỉnh mà còn để xảy ra sự cố y khoa đau xót như vậy thì lại là vấn đề rất khác.

Thực ra tất cả mọi sự trên đời xảy ra đều có nguyên nhân và kết quả của nó. Không phải bỗng dưng mà Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh Bùi Mạnh Quốc có thể đưa vào BVĐK tỉnh Hòa Bình nguồn nước chạy thận nhân tạo không đảm bảo dẫn đến chết người. Cũng không phải vô cớ mà cán bộ phòng vật tư và bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK tỉnh Hòa Bình lại dễ dàng cho qua quy trình nhập vật tư, trang thiết bị y tế và không test thử nghiệm trước khi chữa trị cho bệnh nhân. Phải có cái gật đầu của Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình thì Công ty Trâm Anh mới có thể nhập vật tư, phải có sự “tin tưởng tuyệt đối” thì cán bộ phòng vật tư và bác sĩ mới bỏ qua quy trình đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Chưa kể đến việc nhập nhằng trong việc nhập vật tư, trang thiết bị y tế kém phẩm chất dẫn đến hậu quả chết người, chỉ riêng việc với trách nhiệm là người đứng đầu BVĐK tỉnh Hòa Bình thì ông Trương Quý Dương cũng phải là người chịu trách nhiệm chính cho thảm cảnh đau lòng trên. Tuy nhiên, cho đến nay thì Giám đốc bệnh viện này vẫn chưa hề bị cơ quan chức năng “hỏi thăm” không khỏi khiến dư luận xã hội đặt dấu hỏi: Sau khi đưa ra tòa 3 nghi can nói trên, lấy gì đảm bảo sẽ không xuất hiện 3 người khác tại bệnh viện này có hành vi tương tự khiến thêm những bệnh nhân khác tử vong?

Dư luận đặt vấn đề như vậy là hoàn toàn có cơ sở, khi mà Giám đốc Trương Quý Dương từng có sai phạm, đã được các cơ quan chức năng chỉ ra nhưng vẫn không bị xử lý. Khi còn làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, ông Dương bị cán bộ nhân viên tố cáo về việc chi tiêu phung phí bằng tiền công quỹ và có một số hành vi sai trái khác. Sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc và kết luận ông này vi phạm chính sách về quản lý kinh tế, làm trái quy định, chi tiêu không đúng mục đích, buộc phải bồi thường công quỹ hơn 48 triệu đồng, đồng thời kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Vậy nhưng chỉ vài tháng sau, ông Dương được điều chuyển lên làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hoà Bình. Ở đây, ông Dương tiếp tục bị cán bộ, nhân viên Trung tâm này làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Công an tỉnh Hòa Bình vào cuộc và kết luận ông Dương “lỡ tay” ký, chi ứng sai nguyên tắc trên 113 triệu đồng. Sự việc chưa được giải quyết xong, ông Dương lại có quyết định cất nhắc lên làm Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Khi sai phạm bé không được ngăn chặn, răn đe kịp thời thì làm sao tránh được những sai phạm lớn hơn. Và thế là ông Dương tiếp tục tiếp khách, quản lý chi tiêu lãng phí tương tự ở Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình- theo kết luận của cơ quan chức năng. Ngoài ra, ông Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình còn bị kết luận không thực hiện công khai tài chính, không công khai trong đấu thầu, tự chỉ định thầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, khiến việc mua bán vật tư, hóa chất tiêu hao quá mức một cách khó hiểu, máy móc chỉ định thầu mua về kém chất lượng, chưa dùng đã hỏng...

Giám đốc Trương Quý Dương được cưng chiều đến độ UBKT TƯ phải vào cuộc và kết luận: Đồng chí Trương Quý Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình không xem xét, xử lý. Bởi vậy, UBKT TƯ phải rút hồ sơ để xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền... Một giám đốc bệnh viện như vậy thử hỏi làm sao người bệnh có thể yên tâm, không lo lắng khi chẳng may phải nhập viện đây? Họ hỏi nhau rằng có nên sợ chăng? Và câu trả lời đương nhiên là nên biết sợ!

Trong bối cảnh Bộ Y tế đang cố “giãn” người bệnh về các tuyến y tế cơ sở để giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương thì việc dư luận lo ngại, sợ hãi tính mạng của mình không được đảm bảo sẽ khiến một chủ trương lớn sẽ không thể triển khai trong thực tế, dẫn đến lộn xộn khó kiểm soát trong công tác quản lý nhà nước về khám chữa bệnh, đồng thời dịch vụ y tế cũng khó nâng cao như lời hứa của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trước Quốc hội.

Lê Anh Đức