Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Cờ Việt Nam tung bay trên khán đài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cờ Việt Nam tung bay trên khán đài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bất chấp hành trình di chuyển dài, phải vất vả mua vé với giá “cắt cổ”, các fan bóng đá Việt Nam vẫn có mặt tại Pháp để cùng hòa mình cùng ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Và, thật tự hào khi ở giải đấu này, những lá cờ Việt Nam đã xuất hiện trên khán đài SVĐ.

Việc mua được vé vào sân xem các trận đấu ở Euro thực sự là một bài toán khó với người hâm mộ. Vé của BTC đã được bán hết cả năm trước ngày khai mạc, còn vé chợ đen thì rất đắt. Anh Văn Trần Hoàn, một người sẽ có mặt tại Pháp cho biết: “Tôi đã có vé 4 trận đấu tại Euro. Người nhà tôi đi từ Bỉ sang Pháp mua vé. Nơi mua vé chính là “chợ đen” và tôi đã phải chi hơn 100 triệu đồng cho 4 tấm vé xem Euro từ vòng tứ kết”.

Ở Pháp, chúng tôi bắt gặp một số CĐV Việt Nam. Với những người chọn cách đặt tour đến Pháp thì sẽ không quá lo lắng về vé, nhưng nếu là những CĐV tự do, thì họ sẽ phải bỏ ra một số tiền rất lớn như anh Hoàn để có thể vào sân xem các trận đấu. Đó là chưa kể tiền làm Visa, khách sạn, ăn uống, di chuyển…

Tốn kém, vất vả, nhưng khi đã có đam mê và tình yêu với trái bóng tròn, thì các CĐV vẫn quyết làm bằng được. Một CĐV Việt Nam chia sẻ: “Quan điểm sống của tôi là phải cháy với đam mê của mình. Khi cần, hãy thoát ra khỏi sự tất bật của cuộc sống để được quay cuồng với tình yêu. Chúng ta chỉ được chọn một thứ, hoặc là tình yêu, hoặc là mối toan lo không bao giờ ngừng nghỉ”.

Trong trận đấu giữa Áo và Hungary, trong hàng vạn người tới cổ vũ cho 2 đội, một nhóm CĐV Việt Nam đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè tại Euro 2016. Anh Lê Tiến Anh đã mang cờ Tổ quốc và CLB Hải Phòng đến sân vận động Stade de Bordeax.

Anh Lê Ánh Tiến người TP Hồ Chí Minh, nhưng lại dành tình cảm với nhiều đội bóng trong nước. Chuyến đi đầy tốn kém lần này, anh Tiến cho biết mình muốn mang hình ảnh của bóng đá Việt Nam tới Euro.

Được biết, từ vòng tứ kết, những CĐV nổi tiếng nhất của ĐTVN gồm: Sáng “Củ Chi”, Hoàn “Say”, Nguyễn Hữu An, Phạm Kim Ngân, Phạm Văn Ý... sẽ có mặt tại Pháp. Họ không chỉ mang theo cờ Việt Nam, áo thi đấu đội tuyển, mà còn mang theo nhiều đặc sản của Việt Nam như vải thiều, cà phê, hạt tiêu… để tặng bạn bè và đó cũng là cách quảng cáo những sản vật của Việt Nam tới đông đảo người hâm mộ bóng đá trên toàn châu Âu.

Ngọc Ngọc (từ Paris Pháp)