Con số trên mây
Tại hội thảo “Phát triển du lịch vùng ĐBSCL” do Tổng cục du lịch tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL tại Hậu Giang - MDEC Hậu Giang 2016, một vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu: “Năm 2015, tổng số khách du lịch nội địa đến ĐBSCL hơn 18 triệu lượt khách, đứng hàng thứ 3 trong cả nước. Tuy nhiên, tổng doanh thu du lịch chỉ chiếm 3%”.
Du khách đến đồng bằng sông Cửu Long.
Khi ông đưa ra con số này, nhiều vị khách cũng như các nhà làm du lịch ở vùng ĐBSCL hết sức ngỡ ngàng, cho rằng ông nói nhầm.
Chờ đến lúc giải lao, nhiều nhà báo cũng như các nhà làm du lịch hỏi lại ông Phó Tổng cục trưởng thì ông tái khẳng định đúng, phát biểu theo văn bản!
Quả thật con số khách du lịch đứng thứ 3 cả nước nhưng tổng thu của du lịch chỉ chiếm 3% đối nghịch với nhau. Chợt nghĩ, hay là người dân ĐBSCL hào phóng đến mức cứ có khách du lịch đến thì họ chỉ lo đãi ăn, nghỉ, vui chơi, nhảy múa thỏa thích mà không cần nghĩ đến doanh thu (!).
Quả thật con số doanh thu 3% trên số khách đến vùng ĐBSCL đứng hàng thứ 3 cả nước là con số trên mây!