Công trình chục tỷ đồng để… cỏ mọc
Đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi trong đó có thủy hải sản là chủ trương của tỉnh Hà Giang, đã có từ nhiều năm về trước. Để triển khai chủ trương, sau khi cân đối và tạo nguồn, đã có 23 tỷ đồng được đầu tư để xây dựng nâng cấp cho Trung tâm Thủy sản. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn vận hành, 50% diện tích ao nuôi trên đã không phát huy hiệu quả, đành “chuyển chức năng” từ nuôi cá sang để… mọc cỏ mà trách nhiệm chưa biết thuộc về ai.
Hàng chục tỷ đồng đầu tư nhưng nhiều diện tích ao
ở TTTSHG đã không phát huy được hiệu quả.
Nằm trên con đường Quốc lộ số 2 dẫn lên tỉnh nghèo Hà Giang, cách trung tâm thành phố 13 km, mọi người sẽ được phóng tầm mắt với một diện tích đất khá rộng được ưu đãi, lựa chọn cho Trung tâm Thủy sản Hà Giang (TTTSHG) “mọc lên”. Ở miền đất vốn được mệnh danh “đá nhiều hơn cả” này, được sử dụng một cơ ngơi rộng đến 4.000m2 như TTTSHG không phải là điều dễ gặp.
Chủ trương “đa dạng hóa cây con” và chương trình “đưa cá lên núi” đã tạo ra cho TTTSHG những cơ hội và nhận được nhiều ưu ái về vốn. Từ một cơ sở vật chất nghèo kém ban đầu, đến năm 2005, TTTSHG đã thực sự chuyển mình khi có tới 23 tỷ đồng – một số tiền không hề nhỏ được ưu ái đầu tư về. Với số tiền này, ngoài 13 ao cá thì các hạng mục phụ trợ khác như bể ép luyện, ép cá giống, phòng thí nghiệm, nhà chế biến thức ăn cũng được định hình.
Để “tiêu tốn” số tiền được đầu tư khá tầm cỡ này, từ khi được phê duyệt và “khởi động”, 6 năm sau, vào năm 2011 công trình trên mới được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Người dân Bản Bang, xã Đạo Đức cũng như người dân ở khu vực cận kề hết sức xốn xang khi tận mắt chứng kiến công trình trên.
Cùng số tiền đầu tư, cùng với quy mô, người ta hy vọng sẽ có thêm cơ hội để thoát nghèo cho mình. Tuy nhiên, sau vận hành một thời gian, những hy vọng trên bắt đầu lụi dần khi có tới 50% số diện tích ao trên đã đang phải chịu cảnh hoang tàn, để lau lách, cỏ dại… tung hoành.
Hiện nay, theo thống kê và quan sát, chỉ có 5 ao trong tổng số 13 ao trên là có nước, đảm bảo được chức năng của mình. 8 ao còn lại thì đã cạn trơ từ rất lâu vì đáy và bờ ao nước bị thẩm lậu, dù vào mùa mưa nhưng chẳng thể tích được nước. Nhìn tỉnh cảnh ấy, nhiều người dân qua đường đã không kìm lòng và đưa ra ý kiến: Ao nhà nước đầu tư nhưng không để nuôi cá mà lại để… “nuôi cỏ”.
Cùng với sự “nuôi cỏ” này, công suất sản xuất cá giống, cá thịt đã không được đáp ứng nên đã dẫn đến tình cảnh thị trường thiếu nguồn cung, người dân thiếu nguồn giống.
Để rõ hơn về một công trình lẽ ra dùng để nuôi cá nay phải dùng “nuôi cỏ” này, chúng tôi đã tìm đến TTTSHG. Người chúng tôi tiếp cận được duy nhất là ông Nguyễn Anh Tú, Phó giám đốc TTTSHG.
Sau một hồi loanh quanh, lúc bảo giám đốc đi học lúc lại bảo đi tập huấn tại miền Trung, ông Tú đã hợp tác. Tuy nhiên khi hỏi về trách nhiệm, nhà thầu, biện pháp xử lý thì ông Tú đều chỉ sử dụng hai từ… không biết.
Sau đó, ông Tú đã khuyên chúng tôi nên liên hệ với ông Đỗ Tấn Sơn – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang, người được giao phụ trách chuyên môn về lĩnh vực thủy sản. Tuy nhiên, sau khi nhận đề xuất, ông Sơn lại khuyên chúng tôi về làm việc với TTTSHG.
Được biết, sau rất nhiều năm bị bỏ không và không phát huy được công suất và chức năng theo thiết kế này trách nhiệm, biện pháp khắc phục chưa có phương án xử lý. Tuy nhiên, trong báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2015 của TTTSHG thì những hạn chế trên vẫn không được nhắc đến. Cùng với sự lặng im này đồng nghĩa với 50% số ao cùng nửa số tiền đầu tư vẫn tiếp tục để cho… cỏ mọc.