Theo như thông lệ, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, điểm du lịch Cửa Lò sẽ “mở cửa” đón du khách. Vậy nhưng, hiện tại do ảnh hưởng của thiên tai và dịch Covid-19 Cửa Lò vẫn đang ngổn ngang, để đưa ngành du lịch phục hồi và phát triển thì còn nhiều việc phải làm.
Giảm hơn 1,5 triệu lượt khách
Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch của cả nước. Riêng ngành du lịch của thị xã Cửa Lò chịu ảnh hưởng nặng nề, lượng khách, doanh thu giảm mạnh, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa, số lao động trong ngành bị mất việc làm tăng cao. Theo như số liệu từ thị xã Cửa Lò, trong năm 2020 tổng lượng khách đạt 1,8 triệu lượt, bằng 56,9% so với năm 2019, đạt 52% kế hoạch năm.
Trong đó, khách lưu trú đạt 878 ngàn lượt người, đạt 52% so với năm 2019, đạt 48% kế hoạch năm, khách quốc tế đạt 1220 lượt người. Do đó, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 1.759tỷ đồng giảm gần một nửa so với năm 2019 và chỉ đạt 42% kế hoạch năm. Thu thuế, phí dịch vụ du lịch đạt gần 13tỷ đồng.
Đặc biệt, trong năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, du lịch Cửa Lò bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, trong giai đoạn 1 của dịch Covid-19 đã có 300 cơ sở lưu trú, 380 nhà hàng bãi biển, 16 cơ sở karaoke, 12 điểm trò chơi điện tử, 10 điểm CLB thể thao, 12 điểm di tích thắng cảnh phải tạm ngừng các hoạt động.
“Dịch Covid-19 đã đảo lộn ngành du lịch năm 2020, khách trong tỉnh cũng ngại xuống Cửa Lò chứ chưa nói đến khách ở đâu. Chưa năm nào, quán hàng chúng tôi vắng khách như năm 2020, mong năm nay khởi sắc hơn”, anh Phong, chủ một ki ốt dọc bãi biển Cửa Lò ngán ngẩm.
Theo báo cáo thống kê của Sở Du lịch Nghệ An, từ đầu năm 2020 đến nay, khách quốc tế tới Nghệ An mới đạt 18.020 lượt, chỉ bằng 14% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu các dịch vụ du lịch đạt mức 2.216 tỷ đồng, bằng 52,8% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 42,1% kế hoạch năm.
Ngổn ngang
Những ngày giữa tháng 3, thị xã biển Cửa Lò đang chạy đua để đón năm du lịch 2021. Nếu dịch được kiểm soát, theo dự kiến, Cửa Lò sẽ khai hội vào dịp 30/4. Tuy nhiên, dạo quanh một vòng, thực sự đáng lo ngại bởi mọi thứ đang ngổn ngang. Đơn cử như sau cơn bão số 7 và hoàn lưu cơn bão số 9 vào tháng 10/2020 vừa qua, đã khiến cho hệ thống đê kè và đường đi bộ ven biển thị xã Cửa Lò bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.
Cụ thể, kè đường dạo bộ chắn sóng bị hư hỏng và sụt lún khoảng 300 m; đường dạo bộ bị hư hỏng và sạt lún, sập khoảng 500 m2. Ngoài ra, chiều dài kè chân biển khoảng 500 m bị xói lở. Gạch Terrazo lát bậc cấp kè biển bị bong tróc hư hỏng khoảng 200 m2. Tổng chiều dài bị ảnh hưởng lên tới 2,5 km với ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Từ đó đến nay đã gần 5 tháng trôi qua, nhưng những hư hỏng này vẫn chưa được khắc phục, trong khi mùa du lịch đang đến gần. Sáng ngày 15/3, theo quan sát của chúng tôi, tại khu vực bờ kè thuộc phường Thu Thủy, tình trạng sạt lở, hư hỏng vẫn còn nguyên vẹn, tình trạng sạt lở ăn sâu vào tận nhiều ki ốt của người dân. Theo ông Quảng, chủ ki ốt Quảng Đông cho biết, vào tháng 10/2020 sau trận bão, tuyến đê kè dọc bờ biển bị đánh sập, thậm chí hàng chục kiốt của người dân bị sạt lở đến chân móng.
“Chuẩn bị mùa du lịch, gia đình cũng bỏ ít kinh phí, sửa sang lại mái tôn, chờ chính quyền làm xong rọ đá phía trước, gia đình sẽ bỏ tiền đắp lại sân phía trước để cho kịp mùa du lịch năm nay”, ông Quảng cho biết thêm.
Qua quan sát, hiện tại những khu vực bị sạt lở, một bờ kè bằng rọ đá đang được hình thành, chạy dọc từ phường Thu Thủy hướng về Cửa Hội. Qua trao đổi, ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, hiện chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho mùa du lịch năm 2021, phụ thuộc nhất vẫn là vấn đề dịch Covid-19.
Riêng những hư hỏng từ năm ngoái thì hiện thị xã đang cho sửa và sẽ kịp cho mùa du lịch. “Chỗ sạt lở hiện đã có dự án của ngân hàng ADB, tuy nhiên khi nguồn vốn này chưa có, thị xã đã bỏ tạm kinh phí để sửa sang, khắc phục cho kịp khai mạc mùa du lịch”, ông Phúc nhấn mạnh.