Cùng 'cô Đẩu' bàn chuyện Euro
Mặc dù khá bận rộn với các show diễn, nhưng cũng như bao tín đồ của môn túc cầu, NSƯT Công Lý luôn dành thời gian để theo dõi các trận đấu tại Euro 2016. Anh có những chia sẻ dí dỏm khi phân tích những câu chuyện Euro 2016 dưới góc nhìn của một diễn viên hài.

NSƯT Công Lý.
PV: Chào anh Công Lý, để khỏi mất thời giờ của anh tôi xin phép hỏi luôn: Anh thích đội nào nhất tại Euro 2016 lần này?
NSƯT Công Lý: Anh hỏi ngắn thì tôi xin phép trả lời lòng vòng tý cho nó phải đạo. Bạn biết đấy năm nào tôi cũng tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm hay còn gọi vui là Táo quân. Tôi đóng vai Bắc Đẩu và bị “chết tên” luôn gọi là “Cô Đẩu”. Chính vì thế mà ở Euro 2016 này tôi rất thích….Bắc Ireland.
Thú thực tôi theo dõi thể thao bao nhiêu năm mà cũng chỉ biết loáng thoáng về đội bóng Bắc Ireland này!
- Đừng đùa nhé, Bắc Ireland vừa có chiến thắng lịch sử 2-0 trước Ukraina. Đây là lần đầu tiên Bắc Ireland có 3 điểm tại vòng bảng một giải đấu lớn sau lần đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 1982.
Bái phục anh, Công Lý. Sao anh có thể nắm rõ ràng như thế về một đội bóng ít tên tuổi?
- Nhà báo đừng quá khen, tôi cũng chỉ là một fan phong trào thôi. Vì không quá đam mê bóng đá nên sở thích của tôi với môn thể thao này là rất ngẫu hứng. Đột nhiên tôi tìm thấy “điểm chung” của mình với Bắc Ireland nên tìm hiểu và tìm đọc thông tin về đội bóng đó. Có vậy thôi mà.
Là một nghệ sỹ, chắc hẳn anh có cách xem bóng đá khác hẳn với những người khác?
- Đúng vậy, bình thường mọi người xem bóng đá quan tâm nhiều đến tỷ số, lối chơi thậm chí tỷ lệ thắng thua để cá độ. Nhưng với riêng cá nhân, tôi thích xem để tìm ra những lát cắt thú vị theo góc nhìn của mình.
Ví dụ thế nào?
- Tôi có xem trận đấu đầu tiên của đội Đức với Ukraina. Tôi rất ấn tượng với anh chàng thủ môn cứ thích chạy lăng xăng lên tận khu vực giữa sân.
Đó là Neuer, thủ môn tuyển Đức hiện chơi cho Bayern Munich, anh ấy được đánh giá là thủ môn “có một không hai” trên thế giới khi thích dùng chân chơi bóng hơn là dùng tay.
- À, đó là góc nhìn của những người làm chuyên môn. Với tôi, có lẽ ông bạn Neuer này có vấn đề với cái…khung thành. Nói đến đây tôi bỗng bật ra một liên tưởng. Khung thành giống hệt như các bà vợ còn thủ môn giống ông chồng. Chồng thì phải bảo vệ, nâng niu yêu thương vợ nhưng tốt nhất là không nên... lại gần. Neuer đã làm việc này rất tốt, anh vừa giữ cho không bị thủng lưới nhưng lại giữ được khoảng cách vừa đủ. Thật tuyệt vời!
Anh nghĩ thế nào nếu tôi đưa ra một nhận định: Bóng đá không chỉ là trò chơi mà còn là cuộc chiến thực sự của 22 gã đàn ông trên sân cỏ?
- Anh nói chuyện sân cỏ tôi sẽ trả lời anh bằng một ví dụ…ngoài sân. Cũng là do đọc báo tôi biết đến vụ ẩu đả của các hooligan Anh và Nga. Sau đó, báo chí, người dân Anh, quan chức thể thao ầm ầm chỉ trích đội tuyển Nga và các hooligan Nga. Tôi thấy điều này có vẻ không công bằng, 2 bên xô xát sao mũi dùi chỉ trích lại chỉ chĩa vào một bên. Chẳng ai lạ gì các hooligan Anh, họ có hiền lành tử tế gì đâu cho cam. Giải lớn nào cũng có “phốt” đánh nhau, quậy phá và chuyên đi bắt nạt fan các đội khác. Lần này gặp Nga, đối thủ cứng cựa hơn lại giống như đứa bé không đánh được bạn quay về mách mẹ. Thú thực tôi rất ấn tượng với phát biểu của một quan chức người Nga khi ông gọi những va chạm giữa các hooligan là “những xô xát không đáng có” và kêu gọi “tiến lên các chàng trai” nếu có bị các đối thủ bắt nạt trên sân bóng, thậm chí ở ngoài sân. Ở một khía cạnh nào, đó chính là sự sòng phẳng. Bước vào cuộc chiến ta không thể yếu mềm hay ủy mị.
Có vẻ như anh nắm rõ thông tin kỳ Euro 2016 này?
- Hiện tại, công việc của tôi khá bận. Phải nói rằng để ngồi xem trọn vẹn một trận đấu 90 phút là điều gì đó quá xa xỉ. Tôi hay bị xem các trận bóng đá một cách rời rạc và không liên tục. 15 phút trận này, nửa hiệp trận kia hoặc hoặc đôi khi chỉ vài phút cuối trận. Nhưng ở thời buổi bùng nổ thông tin chỉ cần một chiếc smarthphone là đủ. Tôi biết có vài người chẳng chịu xem trận nào mà nằm ngủ đẫy giấc. Sáng ra vồ lấy cái điện thoại đọc ngấu nghiến xong ra quán café “chém ầm ầm” cứ như là chuyên gia thực thụ.
Ta lại lạc đề đi miên man sang các vấn đề khác rồi, trở lại với Euro 2016: Anh dự đoán đội nào sẽ vô địch?
- Như đã nói ở đầu, tôi thích Bắc Ireland nhưng khả năng đội này vô địch thì cực khó giống như khả năng Bắc Đẩu được tín nhiệm bầu làm Ngọc Hoàng vậy. Đội đoạt Cúp ngoài việc hay lại còn phải may. Nhiều khả năng chủ nhà Pháp sẽ là đội làm được điều này.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện hết sức thú vị!