Cùng thắp lên những ngọn nến tri ân
Mỗi ngọn nến được thắp lên trong những ngày tháng Bảy nghĩa tình đều thể hiện lòng biết ơn, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tối 25/7, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang.
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.

Tại buổi lễ, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh xúc động chia sẻ, mỗi ngọn nến được thắp lên đều thể hiện lòng biết ơn, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Lòng biết ơn ấy cũng thể hiện cho sức mạnh của cả dân tộc, để quá khứ không bao giờ bị lãng quên.

Nhắc lại hai câu thơ “Ơn liệt sĩ ngàn năm ghi tạc - Nghĩa anh hùng muôn thuở lưu danh”, ông Nguyễn Nhất Linh chia sẻ, mỗi người cùng thắp nến để chính mình không quên rằng hòa bình hôm nay không phải món quà của lịch sử, mà là món quà của những con người đã dám hy sinh tuổi hai mươi của mình.
Ông Nguyễn Nhất Linh khẳng định, là đại diện của tuổi trẻ hôm nay, tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể; tiếp tục xung kích, sáng tạo, học tập, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.
Cùng ngày, Đoàn công tác do Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh làm trưởng đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Giã tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

