Cuộc gặp gỡ sau 48 năm...
Thiếu tá, cựu phi công Hoa Kỳ - Charles Plumb và Anh hùng Lực lượng Vũ trang (AHLLVT) Nguyễn Văn Bảy (thường gọi Bảy A) đã có cuộc gặp đầy bất ngờ và xúc động tại Việt Nam sau 48 năm…

Các nhân chứng lịch sử và đoàn làm phim tại Đồng Tháp. (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp).
Đạo diễn Trần Quốc Sơn, người chắp nối cho cuộc gặp ấy, cùng các cộng sự tại Hãng phim TFS (Đài truyền hình TP HCM) đã quyết định đặt tựa đề cho bộ phim tài liệu là “Cuộc gặp gỡ sau 48 năm”.
Đây là một trong những bộ phim tài liệu tiêu biểu tham gia Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 12 năm 2015 tại Quảng Bình và sẽ phát sóng trên HTV9 vào ngày 26/11, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015).
Theo đạo diễn Trần Quốc Sơn, nội dung bộ phim kể về cuộc gặp gỡ của AHLLVT Nguyễn Văn Bảy, nay đã thành lão nông Bảy Lúa với thiếu tá cựu phi công Mỹ - Charles Plumb. Từng là kẻ thù của nhau giữa hai chiến tuyến, giờ đây họ thanh thản bắt tay nhau như hai con người đều đã làm tròn nghĩa vụ với đất nước mình, cùng may mắn sống sót qua cuộc chiến để thấm thía giá trị của hòa bình...
“Ê kíp làm phim không có tham vọng làm bộ phim tài liệu khái quát cả một giai đoạn lịch sử mà chỉ thông qua sự kiện phát hiện ra cuộc hội ngộ sau 48 năm gặp nhau trên chiến trường để nói lên tình yêu hòa bình của con người trong cuộc chiến. Điều may mắn với những người làm phim là gặp được các nhân vật rất có giá trị”, đạo diễn bộ phim chia sẻ.
Câu chuyện về hai cựu binh Mỹ - Việt trở thành một chủ đề đặc biệt khi 48 năm trước họ còn ở hai chiến tuyến và hôm nay khi họ có dịp gặp lại thì lại ở tâm thế khác – tâm thế của những người bạn. Tình cảm giữa 2 người khắc họa tính nhân bản của những người lính chính là những điều đã đem đến nhiều bất ngờ.
Đạo diễn Trần Quốc Sơn kể, ban đầu khi chưa có sự xác định cụ thể về kịch bản phim thì anh bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Trung tá phi công Nguyễn Sĩ Hưng, tác giả quyển sách “Không chiến trên bầu trời Việt Nam 1965-1975 nhìn từ 2 phía” thông báo về cuộc gặp gỡ lịch sử này của cựu phi công Mỹ trở về Việt Nam. Những hình ảnh quý giá này đã thôi thúc anh cùng ekip làm phim lên đường.
“Chúng tôi phải tận dụng hết mọi khả năng có thể để tìm chất liệu, tư liệu cho phim. Tất cả những hình ảnh, nhân chứng chúng tôi quay ở Hà Nội, Đồng Tháp, TP HCM, Thanh Hóa đều được liên hệ và kết nối".
Tại những nơi đoàn làm phim đến, đã thu thập thêm được nhiều hình ảnh, nhiều thông tin, gặp nhiều nhân chứng đong đầy cảm xúc,...; Đối với những tư liệu về thời trẻ của 2 nhân vật chính rất khó tìm, phải liên hệ từ nhiều nơi và từ nhiều nguồn. Đặc biệt là cảnh gia đình vợ con ông Plumb xem truyền hình trực tiếp cảnh trao trả tù binh tại Phillipines,…
Bộ phim cũng đem đến cho người xem những hình ảnh ấn tượng về hơn bảy năm không chiến với Hoa Kỳ, không quân nhân dân Việt Nam đã xuất kích hàng ngàn lượt, bắn rơi 320 máy bay Mỹ. Giờ đây, cuộc chiến đã lùi xa và hình ảnh anh hùng NguyễnVăn Bảy vẫn thân thiện hội ngộ với một cựu phi công Mỹ.
Cái bắt tay của họ biểu tượng cho những cựu binh Mỹ - Việt trong thời bình đều đã làm tròn nghĩa vụ với đất nước mình, cùng may mắn sống sót qua cuộc chiến để thấm thía giá trị của hòa bình và ý thức chủ quyền của mỗi người dân Việt Nam.